Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 1 và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
460 đại biểu ưu tú là học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đại diện cho 37 dân tộc thiểu số trên cả nước tham gia Festival.
Tại đây hội tụ những gương mặt tiêu biểu của các bạn trẻ người dân tộc thiểu số đến từ mọi vùng miền, từ Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.
Festival cũng là ngày hội giao lưu của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em, hướng tới mục tiêu tuổi trẻ dân tộc đoàn kết và hội nhập.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 1 nhấn mạnh: “Đây là dịp để thanh niên, học sinh sinh viên, đồng bào các dân tộc thiểu số hội tụ giao lưu thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng, nhiệt huyết, phẩm chất trí tuệ bản lĩnh và tài năng với thông điệp tuổi trẻ dân tộc đoàn kết và hội nhập”.
Trong 3 ngày liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Bác và báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình, thắp hương tưởng niệm trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ; thăm Văn Miếu- Quốc Tử Giám và dâng hương danh sư Chu Văn An; hội trại và giao lưu giữa các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội…; tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu, toạ đàm, đốt lửa trại…
Bạn Sìn Đại Thắng, sinh viên lớp A1, K2, Trường Cao đẳng và kinh tế kỹ thuật tỉnh Điện Biên, một trong những sinh viên ưu tú của tỉnh có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội và phong trào tình nguyện tâm sự: “Mình là một thanh niên thì phải cố gắng thật tốt để học tập và tham gia các phong trào, là một thanh niên có sức trẻ thì phải phấn đấu để mai sau góp phần xây dựng đất nước nói chung và mảnh đất Điện Biên nói riêng”./.