Khi “vòng kim cô” mất hiệu lực

Tuần qua, hình ảnh các cô ca sĩ nhún nhảy trên sân khấu trong những bộ trang phục mỏng vô tư, ngắn hững hờ ở chương trình ca nhạc từ thiện Đêm mỹ nhân diễn ra tại Quảng Bình tối 14-8 đã trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.

Ca sĩ Minh Hằng - chủ nhân chiếc quần ren được cho là quá phản cảm trong đêm diễn trên - đã phân trần trên một tờ báo: “Tôi xin khẳng định lại tôi có mặc đồ da bên trong, đồ ren bên ngoài. Chỉ là nhìn xa và qua hình ảnh nên mới khiến nhiều người hiểu lầm vậy thôi”. Lời thanh minh của cô không thuyết phục được công chúng. Bởi lẽ trước khi lên sân khấu, người nghệ sĩ cần đặt mình vào tâm thế của khán giả để xét đoán bản thân, từ trang phục đến phần trình diễn của mình. Người xem không cần biết bên trong bộ đồ mỏng tang, thủng lỗ chỗ ấy là da thật hay giả da nhưng thật sự nó đã tạo ra những hiệu ứng không mong muốn. Bộ trang phục ấy càng phản cảm hơn khi trong số khán giả có cả các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những học sinh, sinh viên nghèo. Do vậy, không thể tránh khỏi việc nhiều khán giả cho rằng Minh Hằng và một số ca sĩ khác trong đêm diễn đang lợi dụng hoạt động từ thiện để quảng bá hình ảnh cá nhân.

Trào lưu hở hang trên sân khấu không biết bắt nguồn từ đâu nhưng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của nhiều nữ ca sĩ. Sự quá thoáng trong trang phục khiến một bộ phận khán giả phải thừa nhận họ đang được xem nhiều hơn nghe. Thực chất, chúng ta có hẳn Nghị định 103 và Quy chế 47 (“Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” - ban hành năm 2004) được xem như “vòng kim cô” để quản lý việc diện trang phục của nghệ sĩ trên sân khấu. Tuy nhiên, “vòng kim cô” này dường như đã được đặt ra bên ngoài của ý thức nghệ sĩ. Thực tế cho thấy “vòng kim cô” trong hoạt động biểu diễn chỉ thực hiện vai trò siết của nó khi sự việc đã diễn ra. Thế nên mới có chuyện chỉ khi khán giả đã no mắt với độ tươi mát của nghệ sĩ và hình ảnh của họ ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, bị phản ứng quyết liệt thì vai trò của quản lý nhà nước mới được nhắc tới.

Còn nhớ trong chương trình Không gian âm nhạcvừa qua, ca sĩ Ngọc Anh sau một thời gian định cư ở nước ngoài nay về nước biểu diễn có diện một bộ đầm ngắn hơn đầu gối một chút. Tuy nhiên, trước khi hát, Ngọc Anh cũng phải ngượng ngùng hỏi khán giả: “Mặc thế này có ngắn quá không nhỉ?”. Dĩ nhiên khán giả đồng tình cho rằng chiếc đầm của cô dù có ngắn nhưng so với những gì ca sĩ Việt đang mặc trên sân khấu gần đây thì chừng ấy “vẫn chưa là gì”. Thế mới biết rời xa đất nước lâu quá nên Ngọc Anh chưa biết được rằng ca sĩ Việt hiện đã có một bước chuyển về độ ngắn, thoáng của trang phục một cách thần tốc.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới