Khởi tố người chồng giết vợ rồi lẩn trốn trong hang đá

Trước đó vào ngày 7-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được thông tin chị Mông Thị Thi (SN 1972) trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng (Lạng sơn) đã tử vong trong tư thế nằm úp, đầu chảy nhiều máu, cạnh người có một con dao.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát vào vùng đầu dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng xác định nghi can gây ra cái chết của nạn nhân không ai khác chính là Vương Đức Hiển, chồng của chị Thi.

Vương Đức Hiển tại cơ quan công an. Ảnh: PV

Sau một ngày hai đêm truy tìm, khoảng 7 giờ 30 ngày 8-3, các chiến sĩ công an đã phát hiện nghi can đang trốn tại một hang đá cách hiện trường vụ án khoảng 4 km. Sau khi vận động, Hiển đã ra đầu thú và giao nộp một con dao quắm là tang vật gây án, một điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Theo lời khai của người này, giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn từ tháng 10-2015 do Thi thường xuyên mang tiền của gia đình đi đánh bạc. Nhắc nhở và cãi nhau nhiều lần với vợ về chuyện này nhưng vợ vẫn tiếp tục đánh bạc, Hiển nảy sinh ý định và ra tay sát hại vợ mình.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Vương Đức Hiển về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm