Kiatisak chưa thể giúp bầu Đức nở nụ cười sau vòng 2 V-League

Trận đấu giữa HA Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 2-3 đã không thể đón khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây được xem là tin không vui bởi lúc này thầy trò Kiatisak rất cần nguồn cổ vũ trên khán đài sau trận ra quân không như ý.

Bầu Đức cũng đã có mặt tại sân Pleiku từ rất sớm để dành lời động viên các cầu thủ trước trận đấu. Mục tiêu của HA Gia Lai tại mùa giải năm nay không gì khác ngoài chức vô địch, điều mà đội bóng đã bỏ lỡ do giải đấu năm ngoái bị huỷ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

HLV Kiatisak để Công Phượng, Tuấn Anh trên ghế dự bị, dù vậy HA Gia Lai vẫn được đánh giá vượt trội so với đội khách.

Công Phượng vào sân thay thế Jefferson vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của đội khách. Ảnh: ANH HỮU.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của Kiatisak đã nhanh chóng kiểm soát bóng nắm thể chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ kiểm soát thế trận rất tốt nhưng rất tiếc không đủ sức tiếp cận cầu môn đối phương để gần với cơ hội ghi bàn hơn.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công cho đội khách chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Thậm chí, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không ngần ngại đá tử thủ trong nhiều thời điểm để bẻ gãy phần lớn tình huống tổ chức tấn công của HA Gia Lai. 

Trước thế trận bế tắc, ông thầy người Thái Kiatisak đã tung Công Phượng vào thay Jefferson Baino, Tuấn Anh vào thay Xuân Trường ở phút 55 để chơi tất tay vì không thể đến trận đấu thứ hai vẫn chưa biết ghi bàn.

Những chân sút ngoại của HA Gia Lai chưa tỏa sáng như kỳ vọng. Ảnh: ANH HỮU.

HA Gia Lai gia tăng áp lực tấn công, đẩy đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lùi sâu về phần sân nhà. Chủ nhà tạo ra cơ hội tốt ở phút 71 khi Barbosa đánh đầu ở tư thế thuận lợi nhưng một hậu vệ Hà Tĩnh đã kịp cản phá. Lần khác, Công Phượng rất trống trải có bóng trước vòng 16 mét 50 lại vội vã tung chân sút bị “tẹt cơ”.

Trong những phút cuối của hiệp hai, HA Gia Lai chủ động tràn lên tấn công hòng tìm bàn thắng giải  tỏa ức chế nhưng sự lỳ lợm của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã buộc thầy trò Kiatisak phải chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà Pleiku.

Bầu Đức xuống sân động viên cầu thủ trước trận đấu và sau trận hòa không bàn thắng, ông ra về rất nhanh. Ảnh: ANH HỮU.

Chiến lược gia người Thái vẫn chưa thể giúp HA Gia Lai có được khởi đầu như mong muốn khi đội của ông phải chia điểm với hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Cả đội hình gồm tuyển thủ quốc gia và tốn rất nhiều tiền để mua các ngoại binh săn bàn nhưng chất lượng của họ vẫn chưa xứng đáng như kỳ vọng.

Bầu Đức đã nhanh chóng rời sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu thay vì xuống sân chúc mừng Zico Thái và các học trò như các trận thắng tại mùa giải trước. Trận đấu tiếp theo, HA Gia Lai sẽ làm khách trên sân của SL Nghệ An dự báo rất khó khăn khi chủ sân Vinh vừa thua ngược khách Bình Định 1-2.

Thầy trò Kiatisak mất lợi thế tại vòng 2 V-League
Thầy trò Kiatisak mất lợi thế tại vòng 2 V-League
(PLO)- Trận đấu giữa HA Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 2-3 sẽ không thể đón khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong lúc thầy trò Kiatisak rất cần nguồn cổ vũ trên khán đài sau trận ra quân không như ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm