Ông Lê Học Hóa - chủ cơ sở chuyên cung cấp khí thở oxy ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết cơ sở ông và BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang (BVTG) hợp tác đã khá lâu. Từ năm 1996 đến 2007, bệnh viện mượn của ông 344 bình chứa khí thở oxy (thường gọi là vỏ chai).
Mượn nhưng không thấy trả
Theo ông Hóa, sau khi kết thúc hợp đồng vào giữa năm 2010, phía bệnh viện đã không trả lại cho ông số vỏ chai còn nợ. Mặt khác, thấy số vỏ chai trong kho bệnh viện có dấu hiệu bị mất mát, đồng thời ông nhận được tin báo có người trong bệnh viện chuyển vỏ chai của ông bán ra bên ngoài… nên ông yêu cầu bệnh viện và ông K. (người quản lý số vỏ chai trên tại bệnh viện) phải có trách nhiệm. Trước yêu cầu này, bệnh viện không có ý kiến gì còn ông K. đưa cho ông 51 triệu đồng, nhờ ông mua giùm 30 vỏ chai bổ sung vào số bị “hụt”. (Tuy nhiên, việc này ông K. khẳng định mình không hề đưa cho ông Hóa 51 triệu đồng để mua bổ sung vỏ chai như ông Hóa trình bày).
Ông Hóa nhẩm tính, nếu trừ số đã hoàn trả (cộng 30 vỏ chai ông K. nhờ ông mua bổ sung) thì bệnh viện còn nợ ông 160 vỏ chai. Giá thị trường hiện nay là 2 triệu đồng/vỏ chai nên tổng số tiền bệnh viện phải trả nợ cho ông là 320 triệu đồng… Tính toán xong, ông nhiều lần yêu cầu bệnh viện giải quyết nhưng cũng không nhận được phản hồi. Cực chẳng đã ông đành phải đưa vụ việc đến TAND TP Mỹ Tho nhờ can thiệp.

Cán bộ bị “treo” thi đua
Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, BS Hoàng Thọ Mẫn (Giám đốc BVTG) cho biết bệnh viện mượn vỏ chai của ông Hóa là có thật và đã trải qua nhiều đời lãnh đạo. Bản thân ông cũng từng ký duyệt hai biên nhận mượn 100 vỏ chai của ông Hóa để phục vụ việc điều trị. Riêng chuyện giao trả vỏ chai thì lãnh đạo bệnh viện không giám sát chặt. Khâu này giao trách nhiệm cho khoa Dược và người trực tiếp đảm trách là ông K.
Theo BS Mẫn, đúng là có xảy ra sơ suất trong vụ việc này. Phía ông K. nói đã trả số chai cho ông Hóa đầy đủ nhưng bản thân ông K. không cung cấp được các chứng từ giao trả. Trong khi ông Hóa còn giữ tất cả biên nhận mà bệnh viện mượn vỏ chai của ông.
Từ việc “lùm xùm” trên, ông K. đã bị “treo” không bình xét thi đua liên tiếp mấy năm qua và bệnh viện không cho ông tiếp tục làm nhiệm vụ quản lý tài sản của bệnh viện. Bác sĩ trưởng khoa Dược (người trực tiếp giám sát, phân công công việc cho ông K.) cũng tự giác không nhận thi đua cuối năm vì chưa hoàn thành nhiệm vụ.
BS Mẫn cho biết thêm, hiện tại các cơ quan tố tụng đang xác minh làm rõ vụ việc nên bệnh viện chưa thể xem ai đúng ai sai để xử lý. Tuy nhiên, nếu tòa tuyên bệnh viện thua kiện thì ông K. phải có phần trách nhiệm...
| Tòa đang chờ kết quả từ cơ quan công an Liên quan đến vụ kiện, Thẩm phán Huỳnh Hiếu (Chánh án TAND TP Mỹ Tho) cho biết ngày 25-6, tòa án đã có văn bản gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (gửi lần 2) đề nghị cơ quan này trả lời cụ thể có quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận gì hay chưa. Bởi trước đó, ông Hóa cũng đã nhờ cơ quan này can thiệp xem có yếu tố hình sự trong vụ mượn, trả vỏ chai hay không. Nếu sau một thời gian nữa, công an không có quyết định gì thì TAND TP Mỹ Tho sẽ đưa ra xét xử. |
TÂM PHÚC