Kim Jong-Un chịu thả tù nhân là nhờ Obama lên tiếng

Trong một báo cáo ngắn gọn, hãng tin KCNA chính thức cho biết Fowle, 56 tuổi, đã được bàn giao cho chính quyền Mỹ cùng những thủ tục pháp lý liên quan. 
Hãng tin KCNA cũng thông báo: "Ông Kim Jong-Un đã đặc cách thả tự do cho Jeffrey Edward Fowle, tội phạm hình sự Mỹ, sau khi xem xét việc Tổng thống Mỹ Obama nhiều lần yêu cầu". 

Sau khi thông báo về việc Fowle được thả tự do, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết gì về quá trình đàm phán trung gian.

 Jeffrey Fowle bất ngờ đước Triều Tiên thả tự do vào hôm 21-10. (AFP)

Trước đây, Bình Nhưỡng đã nhiều lần khước từ phái viên của Mỹ đến đàm phán cho tự do của các tù nhân. Vì vậy, quyết định thả tự do cho Fowle đã làm nhiều người bất ngờ. 
Theo chuyên gia về Triều Tiên Paul Carroll: "Các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang quan tâm phân tích những điều có thể giúp đặt Mỹ trở lại bàn đàm phán với Triều Tiên một lần nữa.” Có thông tin cho rằng, chính Bình Nhưỡng là bên nhấn mạnh đề nghị Mỹ gửi máy bay chính phủ đến đón tù nhân của mình về nước. Đây có thể là chủ ý tạo tiền lệ ngoại giao cho mối quan Mỹ - Triều hiện nay.
Fowle, một trong ba người Mỹ bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên, đã được thả tự do vào 21-10 và được Mỹ đưa chuyên cơ đến Bình Nhưỡng đón về nhà. Fowle đã vào Bắc Triều Tiên vào tháng Tư và đã bị bắt giữ sau khi “để quên” một quyển Kinh Thánh tại một hộp đêm phía Bắc thị trấn Chongjin. 
Phía Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực giải thoát hai tù nhân người Mỹ còn lại là Matthew Miller và Kenneth Bae. Hiện hai người này đang chịu án tù lao động khổ sai ở phía Bắc Triều Tiên. Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng các tù nhân làm con tin chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm