Kinh hoàng quan chức cấp cao Iran thú tội giết vợ lẽ

Hãng tin Al-Jazeera cho hay cựu Thị trưởng Tehran Mohammad Ali Najafi đã bị đưa ra phiên tòa sơ thẩm tại Tòa Hình sự hôm 29-5.

Ông Najafi, 67 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28-5 khi đang đi bộ đến Sở cảnh sát Tehran để thú tội đã bắn chết bà Mitra Ostad vì mâu thuẫn chuyện gia đình.

Ông Mohammad Ali Najafi. Ảnh: ALJAZEERA

Chỉ vài giờ sau đó, các hãng tin địa phương cho hay thi thể của bà Ostad đã được tìm thấy ở phòng tắm trong căn hộ của bà ở phía bắc thủ đô Tehran.

Một viên đạn đâm xuyên vào ngực, trong khi một viên đạn khác bắn vào cánh tay. Có tổng cộng năm phát đạn trên người nạn nhân.

Bà Ostad, 35 tuổi, là một trong hai người vợ của ông Najafi. Hình ảnh về cuộc hôn nhân thứ hai của ông đã bị rò rỉ vào năm ngoái sau khi ông từ chức thị trưởng của Tehran. Sự việc trên khuấy động những lời chỉ trích, mặc dù chế độ đa thê được luật pháp Iran cho phép.

Trước đó, ông Najafi được biết đến như một nhà kỹ trị cải cách, từng lãnh đạo các bộ khoa học và giáo dục và nắm giữ một số chức vụ hàng đầu khác trong chính quyền.

Trong phiên tòa hôm 29-5, ông Najafi khai báo rằng ông đã yêu cầu Ostad ly hôn nhiều lần, nhưng bà này từ chối.

"Người vợ thứ hai của tôi thường xuyên đe dọa tôi, hủy hoại cuộc sống của người vợ đầu tiên và con gái tôi, sau đó đã lừa dối tôi", ông Najafi cho biết.

Ban đầu, ông Najafi dự định chỉ sử dụng khẩu súng lục để "dọa" vợ nhằm kết thúc những ngày cãi vã.

Tuy nhiên, ông Najafi đi theo bà Ostad vào phòng tắm với khẩu súng lục và nổ súng sau khi bà ta hoảng loạn và "xô xát" với ông.

Vụ bạo lực súng đạn và chính trị này đã khiến nhiều người Iran kinh hoàng, không chỉ vì nó liên quan đến một tội ác đẫm máu mà còn vì đây là một nhân vật chính trị nổi tiếng thân cận với Tổng thống Hassan Rouhani.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm