Kỷ lục Champions League đáng sợ của Haaland và tham vọng ăn ba của Man City

(PLO)- Kỷ lục đáng sợ của Erling Haaland tại Champions League đã nhấn mạnh tham vọng giành cú ăn ba lịch sử lần thứ hai của Man City.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các bàn thắng của Manuel Akanji, Julian Alvarez và Erling Haaland đảm bảo một đêm dễ dàng cho nhà đương kim vô địch Champions League Man City khi họ tiến vào vòng 8 đội cuối cùng bằng chiến thắng 3-1 trước FC Copenhagen ở trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà Etihad vào sáng nay 7-3. Đoàn quân của Pep Guardiola đã thắng FC Copenhagen với tổng tỉ số 6-2 sau hai lượt trận.

Tham vọng tái lập kỳ tích ăn ba mùa trước của Man City vẫn còn nguyên vẹn. Trong 2 trận đấu với FC Copenhagen, Man City không cho đại diện của bóng đá Đan Mạch bất cứ cơ hội thắng cuộc nào dù chỉ 1 giây. Man City là đội mà ai cũng muốn tránh ở vòng tứ kết Champions League.

Man City trông giống như đội bóng đáng gờm nhất châu Âu và không ai nghi ngờ về việc đoàn quân của Pep Guardiola có thể tái lập cú ăn ba lịch sử mùa trước. Erling Haaland có tên trên bảng điện tử với bàn thắng thứ 29 trên mọi đấu trường nhưng một thống kê thậm chí còn đáng chú ý hơn đối với cỗ máy ghi bàn của Man City.

Tham vọng của Man City
Man City đá như một cử tập vẫn thắng dễ Copenhagen để vào tứ kết Champions League. ẢNH: MIRROR

Erling Haaland năm nay 23 tuổi, hiện đã ghi 41 bàn sau 37 lần ra sân ở Champions League. Tiền đạo người Na Uy là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB ghi được 40 bàn thắng và liên tục phá vỡ mọi rào cản.

Huyền thoại Man City Sergio Aguero ghi 41 bàn ở Champions League trong sự nghiệp nhưng phải mất 79 trận mới đạt được con số đó. Thật đáng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh Erling Haaland còn thể tiến bộ và hoàn thiện hơn nữa.

Man City được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này, đoàn quân của Pep Guardiola cũng lọt vào tứ kết FA Cup và đang giữ vị trí thứ hai ở Premier League với khoảng cách chỉ 1 điểm so với đội đầu bảng Liverpool.

Man City trông không thể bị ngăn cản và thậm chí còn có thể thực hiện những thay đổi lớn. Cụ thể, Man City có đến 7 sự thay đổi nhân sự trong trận gặp FC Copenhagen so với trận thắng MU ở tuần trước. FC Copenhagen từng loại Manchester United khỏi vòng bảng Champions League mùa này, nhưng Man City lại thắng dễ dù họ có dùng đội 2 hay đội 1.

haaland-man-city.jpg
Erling Haaland là cỗ máy ghi bàn đáng sợ của Man City. ẢNH: GETTY

Vào tứ kết Champions League mà không mất nhiều sức lực, Man City có bước chạy đà hoàn hảo cho cuộc tiếp đón Liverpool đến sân Etihad đá vòng 28 Premier League vào cuối tuần này trong trận đấu có thể định đoạt chức vô địch.

Đôi khi, FC Copenhagen thực sự đã gây ra cho Man City nhiều vấn đề hơn MU, nhưng điều này không nói lên gì cả. Bởi Man City đã thắng 3-1 ở trận lượt đi và dễ dàng dẫn trước 3-1 chỉ sau 45 phút đầu tiên ở hiệp một trận lượt về.

Man City có thể tăng cường độ và hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Man City thường chơi cực hay và thắng liên tiếp vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Đây là trận thắng thứ 10 liên tiếp của Man City tại Champions League, một chuỗi trận kéo dài từ mùa giải trước. Man City thực sự đang là thế lực thống trị ở châu Âu.

man-city-champions-league.jpeg
Manuel Akanji ghi bàn mở điểm cho Man City chỉ sau 5 phút. ẢNH: GETTY

Man City không mất nhiều thời gian để thống trị trận đấu tại Etihad trước FC Copenhagen. Họ vươn lên dẫn trước 1-0 khi trận đấu mới trôi qua 5 phút và là 2-0 ở phút thứ 9 với 2 pha lập công của Manuel Akanji và Julian Alvarez.

Cựu tiền vệ Southampton Mohamed Elyounoussi sút tung lưới Ederson gỡ lại 1 bàn cho FC Copenhagen ở phút 29. Nhưng sau đó, đường bóng dài hoàn hảo đến từng inch của Rodri đã tới chân Haaland, cỗ máy ghi bàn của Man City đã kiểm soát nó, xoay người và tung ra cú sút chìm ngay cột gần nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City ở phút 45+3.

HLV Pep Guardiola được biết đến là người chỉ đạo rất sôi nổi và cuồng nhiệt ngoài đường pitch trong các trận đấu, nhưng bây giờ ông trông giống như có thể thoải mái hút một điếu xì gà. Vào hiệp 2, Pep Guardiola lần lượt rút hàng loạt ngôi sao chủ chốt như Rodri, Haaland, Ruben Dias ra nghỉ để dưỡng sức cho trận quyết đấu với Liverpool, đó là chưa kể Kevin De Bruyne không ra sân thi đấu trận này.

champions-league-copenhagen-man-city.jpg
Thủ môn Kamil Grabara của Copenhagen để cú dứt điểm của Julian Alvarez lọt qua tay. ẢNH: GETTY

Có một khoảnh khắc kinh hoàng khi Matheus Nunes của Man City buộc phải rời sân vì ngón tay của anh bị gãy gập. Các cầu thủ FC Copenhagen thở hổn hển chạy theo các cầu thủ Man City. Dù các cầu thủ Man City có hơi lơ là và cẩu thả trong các đường bóng trong hiệp hai, nhưng về cơ bản, đoàn quân của Pep Guardiola đã biến FC Copenhagen thành buổi tập của mình. Rico Lewis sút trúng xà ngang ở phút bù giờ nhưng mọi tâm trí của Man City bây giờ đều hướng về một cú ăn ba lịch sử khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm