Lên đời

(PLO) - Ở hẻm tôi sống, mỗi sáng có một chị người Quảng Nam gánh đậu hủ nóng hổi vào bán. Nghe đâu hàng tháng chị phải gởi tiền về quê nuôi con đi học.

Lên đời ảnh 1

"Lên đời" của chị đậu hũ thật giản dị.

Sáng nay, cả xóm trầm trồ khi thấy chị không còn gánh mà chở đậu hủ bằng xe đạp. Hỏi thì được biết chị cố dành dụm cả năm nay để " lên đời" với người ta, vừa đi nhanh hơn, vừa đỡ phải gánh đau lưng.

Tôi xin phép chụp bức ảnh chị và post lên đây. Lên đời của chị thật giản dị và đầy vất vả nhưng nó giúp ta hiểu thêm về cuộc sống hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm