Loạn vì cái tên

Thật lạ cho đến lúc này, vì đến lúc này LĐBĐ VN vẫn chưa có một văn bản nào thừa nhận đội bóng có tên gốc Hòa Phát V&V do ông chủ Ninh Bình mua suất rồi chuyển vào TP.HCM chính xác… tên là gì?

Bởi ở ngày ra mắt đội bóng, khi ông chủ anh chuyển cho ông em, họ chỉ thông báo cho giới truyền thông là vừa đổi tên từ Xi măng Sài Gòn XT. Đến lúc đăng ký giải đấu AFC Cup, ban tổ chức không chấp nhận cho gắn tên sản phẩm vào tên CLB thì lập tức họ đòi LĐBĐ VN phải cho thêm một cái tên nữa là Sài Gòn FC.

Bồi thêm vào đòi hỏi phi lý này, bầu Thủy khẳng định nếu LĐBĐ VN không cho phép, họ sẵn sàng bỏ giải AFC Cup.

Bầu Thủy cùng các cộng sự thường chơi kiểu “tiền trảm hậu tấu” và luôn đặt LĐBĐ VN vào thế đã rồi. Nó từng có tiền lệ bầu Thụy (anh bầu Thủy) muốn đổi tên Sài Gòn FC thành Sài Gòn XT thì ra thông báo cho một số tờ báo “ruột” và dọa nếu không chịu thì bỏ bóng đá làm cho LĐBĐ VN nhiều phen ngã ngửa đành phải xuống nước, theo kiểu con cái đặt đâu thì cha mẹ biết thế.

Thêm một “cú đánh” lần này khiến LĐBĐ VN choáng váng và chính Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn trong ngày giới thiệu nhà tài trợ mùa giải mới vẫn chưa biết tính sao, bởi nếu họ bỏ AFC Cup thì xấu chàng hổ ai?

LĐBĐ VN có thể cần đội bóng để duy trì giải đấu nhưng cũng cần có chính kiến để không tạo ra nhiều tiền lệ xấu gây loạn giải.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm