Lòng tốt của người lạ

(PLO)- Lòng tốt của người lạ luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tầm 8 giờ sáng nay, 27-1 (mùng 6 tết Quý Mão 2023), một phụ nữ gần 40 tuổi đẩy chầm chậm chiếc gắn máy đời cũ bể bánh trên đoạn đường Võ Trần Chí, đoạn qua ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Mặt trời đang lên, rọi những tia nắng trên gương mặt đầy lo âu của chị. Ngó quanh, người phụ nữ thở dài vì không thấy bóng dáng tiệm sửa xe. Chị tiếp tục đẩy chiếc gắn máy, thỉnh thoảng quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Người đàn ông áo vàng đang thay ruột xe mới cho người phụ nữ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Người đàn ông áo vàng đang thay ruột xe mới cho người phụ nữ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bất ngờ, một ông tầm 55 tuổi mặc áo vàng in dòng chữ “Công ty Cổ phần công trình giao thông Sài Gòn” từ xa chạy tới. Nhìn xe của người phụ nữ bị bể bánh, người đàn ông đề nghị được giúp.

Ánh mắt người phụ nữ lộ rõ vui mừng. Sau cái gật đầu của chị, người đàn ông lấy đồ nghề mang theo nhanh chóng tháo vỏ xe để kiểm tra ruột. Người đàn ông thở dài, cho biết ruột xe quá cũ và có nhiều miếng vá nên buộc phải thay. “Tiếc là tôi không có ruột xe mới” – người đàn ông nói, giọng không vui.

Người phụ nữ thở dài, nhờ người đàn ông tìm mua giúp ruột xe mới. Người đàn ông đưa mắt ngó quanh rồi nói: “Nơi đây đường vắng, không có chỗ bán ruột xe”.

Ngay lúc này, một ông cũng tầm 55 tuổi chạy grab ngừng lại. Sau khi biết được vụ việc, ông chạy grab mở túi và lấy ra một ruột xe mới. “Tặng chị nè, coi như món quà lì xì đầu năm”.

Người phụ nữ cám ơn nhưng đề nghị được trả lại tiền ruột xe, nếu không thì không nhận. Đối đế, ông chạy grab phải nhận 60.000 đồng tiền ruột xe từ người phụ nữ.

Người đàn ông mặc áo vàng nhanh chóng thay ruột mới và bơm căng. Người phụ nữ hỏi tiền công, người đàn ông mặc áo vàng xua tay và nói: “Công cán gì ở đây. Giúp thay ruột xe giữa đường là chuyện nhỏ thôi mà”.

Người phụ nữ cám ơn, lên xe nổ máy tiếp tục hành trình. Hai người đàn ông nhìn theo, nở nụ cười. Nhìn bảng tên của người đàn ông mặc áo vàng, chúng tôi thấy ghi “Lưu Quốc Cường”.

Lòng tốt của người lạ luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm