Man City hạ Aston Villa, cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn

(PLO)- Man City hạ gục Aston Villa 3-1 ở vòng 23 Premier League, qua đó lấy lại vị trí thứ 2 từ tay MU và thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với việc MU giành chiến thắng trước Leeds đã đẩy Man City xuống vị trí thứ 3, tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Etihad, đoàn quân của HLV Pep Guardiola quyết tâm giữ lại 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh với Arsenal.

Bước vào trận đấu, Man City vẫn như thường lệ kiểm soát và gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương. Ngay phút thứ 5, Man City đã có bàn thắng mở tỷ số, từ tình huống đá phạt góc của Mahrez, Rodri băng vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục Martinez.

Man City phà hơi bóng vào Arsenal khi có chiến thắng trước Aston Villa. Ảnh: Getty

Man City phà hơi bóng vào Arsenal khi có chiến thắng trước Aston Villa. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng sớm, Man City dễ dàng triển khai thế trận theo ý đồ của mình. Lối chơi nhịp nhàng đã giúp The Citizens khống chế hoàn toàn thế cục của trận đấu. Phút 14, Erling Haaland bứt tốc và có tình huống va chạm với thủ thành Martinez, bóng bật ra và Gundogan băng vào dứt điểm, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng do Haaland đã phạm lỗi với thủ thành Aston Villa trước đó.

Đội khách quá bế tắc khi không có cơ hội dâng cao, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City là hơn 70%, khung thành của Aston Villa luôn trong tình trạng báo động. Chuyện gì đến cũng phải đến, sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ, Man City có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 38, sau đường chuyền dài của Kevin De Bruyne, Calum Chambers đỡ bóng hụt tạo điều kiện cho Haaland băng lên và thực hiện pha căng ngang chính xác để Gundogan đệm bóng vào lưới trống.

Erling Haaland không ghi bàn nhưng kiến tạo cho Gundogan lập công. Ảnh: Getty

Erling Haaland không ghi bàn nhưng kiến tạo cho Gundogan lập công. Ảnh: Getty

Phút 45, trận đấu coi như đã an bài khi Jacob Ramsey phạm lỗi với Jack Grealish trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Mahrez dễ dàng đánh bại thủ thành Martinez nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Sang hiệp 2, Man City chơi chậm lại và bảo toàn thành quả, chính vì lối chơi chậm kéo theo thái độ chủ quan, Man City đã nhận bàn thua. Phút 60, Grealish để mất bóng nguy hiểm, Watkins ngay lập tức cướp bóng và đối mặt với thủ thành Ederson rồi tung cú sút khá dễ dàng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Những phút tiếp theo, dù Aston Villa cố gắng tràn lên tấn công nhưng trước lối chơi cầm bóng của Man City, các cầu thủ đội khách không thể nào xoay chuyển tình thế. Phút 83, Man City có cơ hội nâng tỷ số lên 4-1, sau nỗ lực của Julian Alvarez, bóng được chuyền cho Mahrez, trong tư thế thuận lợi, tiền đạo của Man City lại đưa bóng lên trời.

Man City cũng cần điều chỉnh hàng thủ để tránh các sai lầm đáng tiếc. Ảnh: Getty

Man City cũng cần điều chỉnh hàng thủ để tránh các sai lầm đáng tiếc. Ảnh: Getty

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Với kết quả này, The Citizens chính thức lấy lại vị trí thứ 2 từ tay MU và rút ngắn khoảng cách với Arsenal chỉ còn 3 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm