Man. City thắng dễ vào vòng trong, ‘Quỷ đỏ’ MU phải đá lại

Rạng sáng 5-1 đã diễn ra các trận đấu tại vòng 3 FA Cup, các CLB tại Premier League được đặc cách vào thẳng vòng 3 nhưng ngay tại vòng đấu này đã chứng kiến cảnh thành Manchester chia nửa buồn vui.

Manchester City dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 4-1 khi tiếp đón đội bóng “cửa dưới”, Port Vale trên sân nhà Etihad. Mặc dù đang trong giai đoạn khốc liệt của các giải đấu lớn như Champions League và Premier League nhưng HLV Pep Guardiola vẫn quan tâm đến FA Cup bằng cách cho ra sân với nhiều ngôi sao trong đội hình.

Zinchenko mở tỉ số cho Man. City ở phút 19 bằng siêu phẩm sút xa trước vòng cấm.


Với lợi thế đá trên sân nhà cùng với dàn sao có trong đội hình thi đấu, “Man Xanh” sớm tạo nên thế trận áp đảo. Họ sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút 19 do công của Zinchenko bằng siêu phẩm sút xa trước vòng cấm. Đội khách cũng gây bất ngờ khi có bàn thắng gỡ hòa ở phút 35 từ pha đánh đầu trong vòng cấm của tiền đạo Tom Pope.

Đội khách Port Vale bất ngờ có bàn thắng san bằng cách biệt bằng tình huống đánh đầu của Tom Pope.

Phút 42, Man. City có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 do công của Aguero bằng pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của tiền đạo trẻ Phil Foden.

Aguero đệm bóng cận thành giúp Man. City nâng tỉ số lên 2-1 trước khi hiệp một kết thúc. 

Sang hiệp hai, “Man Xanh” vẫn là đội duy trì lối chơi tấn công áp đảo, các chân sút của Man. City tiếp tục chơi lấn lướt và ghi thêm hai bàn thắng nữa, để giúp nhà ĐKVĐ đi tiếp vào vòng bốn.

Phút 58, trung phong Aguero có pha đánh đầu kiến tạo để trung vệ John Stones dứt điểm cận thành, bóng từ chân hậu vệ người Anh khẽ chạm vào cầu thủ trẻ Harwood-Bellis bay vào lưới giúp Man. City nâng tỉ số lên 3-1.

Man. City tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công với tốc độ cao lên cầu môn của Port Vale bằng những đường căng ngang trong vòng cấm cho các tiền đạo và tuyến hai băng lên dứt điểm. Cũng chính với lối chơi tấn công này, mà Man. City cũng có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 do công của Phil Foden bằng pha dứt điểm cận thành sau khi đón đường căng ngang của Angelino.

Phil Foden ấn định chiến thắng 4-1 cho Man. City trước Port Vale để giành vé đi tiếp vào vòng 4 FA Cup. 

Giành chiến thắng với tỉ số 4-1 trước Port Vale, Man. City bước vào vòng 4 FA Cup để tiếp tục hành trình bảo vệ chiếc cúp của giải đấu lâu đời nhất thế giới hiện nay. Trái với những thuận lợi mà Man. City có được, đội bóng cùng thành phố là Man. United lại phải gặp ngay Wolverhampton ở vòng 3 FA Cup.

Đến chơi trên sân Molineux của “Bầy Cáo”, Man. United cố gắng gia tăng sức ép để tìm bàn thắng nhưng với việc quá quen mặt nhau tại Premier League, vì thế việc chọc thủng mành lưới của Wolves là quá khó đối với hàng công của M.U.

"Quỷ Đỏ" gặp khó khi ngay trận đầu đá FA Cup đã đụng mặt Wolverhampton. 

Diễn biến trong hiệp một không quá sôi nổi, khi Wolves thi đấu dè chừng bằng lối chơi phòng ngự số đông trên sân nhà, trong khi đó “Quỷ Đỏ” dù đủ mọi bài tấn công nhưng vẫn không thể khoan thủng bức tường bê tông hai tầng của đội chủ nhà.

Brandon Williams ngã trong vòng cấm của Wolves nhưng trọng tài từ chối cho "Quỷ Đỏ" hưởng phạt đền. 

Tình huống đáng chú ý trong hiệp một, là pha té ngã của hậu vệ cánh Brandon Williams trong vòng cấm sau khi va chạm với trung vệ Dendoncker. Bên phía các cầu thủ M.U quyết liệt đòi 11 m, nhưng trọng tài bắt chính cùng tổ VAR đều từ chối cho “Quỷ Đỏ” được hưởng phạt đền.

Sang hiệp hai, Man. United dần thi đấu “sáng cửa” hơn so với Wolves, nhưng mục tiêu bàn thắng vẫn không thể đến với thầy trò HLV Solskjaer. Phút 70, Man. United có cơ hội ngon ăn để mở tỉ số. Sau đường chọc khe của Greenwood tiền đạo Rashford nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo người Anh lại đập trúng xà ngang khung thành.

Rashford có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đập trúng xà ngang khung thành "Bầy Cáo".

Man. United chưa tìm được bàn thắng nhưng phút 76, lưới của thủ môn De Gea bất ngờ rung lên khi trung phong Doherty bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng thuận lợi của Jonny. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận cho Wolves, bởi trước đó từ pha đánh đầu của Doherty, bóng đã chạm tay trước khi bay vào lưới.

Lưới của De Gea bất ngờ rung lên sau pha đánh đầu của Doherty nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận cho Wolves.

Thoát được bàn thua, khung thành của thủ môn De Gea tiếp tục bị uy hiếp ở phút 81, tiền đạo Raul Jimenez có pha đột phá bên cánh phải rồi dứt điểm ở góc cực hẹp, tuy nhiên xà ngang khung thành lại từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Hòa 0-0 sau 90 phút trên sân của Wolverhampton, hai đội sẽ tái đấu lại trên sân Old Trafford. 

Bất phân thắng bại trên sân của Wolverhampton sau 90 phút tại vòng 3 FA Cup, Man. United và “Bầy Cáo” sẽ tái đấu để tìm ra đội nào đi tiếp trên sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm