Man United khởi đầu tệ hại sau hơn 100 năm

(PLO)- HLV Ten Hag trở thành nhà cầm quân của Man United đầu tiên sau hơn 100 năm để thua hai trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh trong khi Brentford có chiến thắng đầu tiên trước “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường, từ sau chiến thắng 2-0 của họ tại FA Cup vào tháng 2-1938.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu tân HLV của Manchester United nghĩ trận thua 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford trước đối thủ yếu hơn Brighton cuối tuần trước là tồi tệ, thì cú ngã ngựa 0-4 ở sân Brentford thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Brentford đã dẫn trước đội khách bốn bàn khi chỉ hơn nửa giờ đồng hồ và sau đó dành phần còn lại của trận đấu để đùa giỡn với đội của bóng của Ten Hag.

Bất chấp Cristiano Ronaldo có mặt trong đội hình xuất phát, Manchester United đã phải chịu một trận thua không thể lý giải trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn như Brentford. Đây là lần đầu tiên Man United để thủng lưới bốn bàn trong hiệp một trên sân khách trong lịch sử Premier League. Đội bóng của Ten Hag đã cố gắng tấn công trong hiệp hai, nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội để khôi phục lại một số niềm tự hào của họ.

Hai trận mở màn Premier League là hai cái thua đáng xấu hổ của HLV Ten Hag, được bổ nhiệm vào mùa hè từ Ajax, khiến ông trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Man United để thua hai trận đầu tiên kể từ thời John Chapman vào năm 1921. “Quỷ đỏ” hiện đã thua bảy trận sân khách gần nhất, chuỗi trận tệ hại nhất của họ tính từ năm 1936, trong đó gồm bốn trận thua ở Premier League.

Thủ môn De Gea phạm những sai lầm không thể sửa trong trận thua nặng nề Brentford. Ảnh: CGI.

Thủ môn De Gea phạm những sai lầm không thể sửa trong trận thua nặng nề Brentford. Ảnh: CGI.

Brentford đã chọn đánh vào hậu vệ thiếu chiều cao Martinez bằng những đường chuyền dài cho Ivan Toney, gây áp lực lên bóng trên khắp mặt sân và khiến Man United không thể chơi tấn công để vượt lên dẫn trước 4-0 trong vòng 35 phút. Chủ nhà chỉ cần cầm bóng 30% nhưng biết chuyển đổi bốn trong số bảy cú sút của họ vào cầu môn De Gea, phơi bày tàn bạo sự mong manh của Man United thiếu khả năng kỹ thuật và niềm tin vào bản thân.

HLV Ten Hag rất cần những cầu thủ mới trước thời hạn chuyển nhượng ngày 1-9, nhưng không ai chịu về, như học trò cũ De Jong và bây giờ có lẽ ông cần phải nhào nặn các ngôi sao mình có trong tay. Sau hai trận thất bại và hiệu số bàn thắng bại 1/6, thầy trò Ten Hag rơi xuống đáy bảng, thậm chí bàn thắng của họ cũng do cầu thủ Mac Allister bên phía Brighton đá phản lưới nhà.

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng hơn với Ten Hag ở đấu trường khắc nghiệt Premier League. Trận đấu tiếp theo của Man United là chạm trán đương kim á quân Liverpool tại sân Old Trafford vào ngày 22-8.David De Gea đã là thủ môn số 1 của Man United trong hơn một thập kỷ nhưng có nhiều ý kiến ​​cho rằng anh nên bị loại trong chuyến viếng thăm của Liverpool.

Ronaldo và đồng đội thất vọng sau cú ngã ngựa đau đớn của MU trước đối thủ nằm chiếu dưới. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội thất vọng sau cú ngã ngựa đau đớn của MU trước đối thủ nằm chiếu dưới. Ảnh: CGI.

Thủ môn người Tây Ban Nha đang đi xuống dốc. HLV Ten Hag muốn đội bóng của ông chơi tấn công từ thủ môn và đường chuyền của De Gea là không ổn định trong trận thua Brighton, cùng những sai lầm gây tổn hại cho đồng đội ở cái thua nặng Brentford.

Với việc Dean Henderson được gửi đến Nottingham Forest dưới dạng cho mượn, Tom Heaton 36 tuổi – thủ môn chỉ ra sân một lần trong mùa giải trước - là số hai hiện tại và có khả năng sẽ đối đầu với Liverpool nếu Ten Hag quyết định thay đổi. Man United đang muốn bổ sung một thủ môn khác trước thời hạn chuyển nhượng và những nỗ lực đó sẽ tăng cường sau thảm họa mới nhất của De Gea.

HLV Ten Hag đổ lỗi cho các học trò “vứt chiến thuật vào sọt rác” và “thiếu trách nhiệm” cùng sự khẳng định sẽ nâng cấp đội hình bằng những gương mặt mới, trước khi thị trường mùa hè đóng cửa vào ngày 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm