Ten Hag có nguy cơ trở thành HLV đầu tiên ở Premier League bị sa thải

(PLO)- Sau thất bại 0-4 trước Brentford, nhà cầm quân 52 tuổi từng được yêu thích thứ ba tại Premier League bị các nhà cái đưa ra kèo trở thành HLV đầu tiên bị MU sa thải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cái Paddy Power đã đưa ra một dự báo tiêu cực cho nhà cầm quân người Hà Lan sau hiệp một thảm hại của Manchester United trước đối thủ dưới cơ Brentford. Những tình huống phòng ngự tồi tệ của các ngôi sao Quỷ đỏ đã giúp Bầy Ong dẫn trước bốn bàn thắng trước giờ giải lao.

Cũng trong giờ giải lao, người phát ngôn Sam Rosbottom cho biết: “Chúng tôi vừa chứng kiến ​​một trong những hiệp đấu tồi tệ nhất của giải bóng đá Premier League trong lịch sử Manchester United. Quỷ đỏ đã chơi không tốt và thực sự bị đốt bởi Bầy Ong và mọi thứ có vẻ không thuận lợi cho HLV Erik ten Hag.

Thật buồn chán khi nói rằng đây là một khởi đầu thảm họa đối với nhà cầm quân mới của Man United, người của bóng đá cao cấp Premier League đã chứng kiến ​​tỷ lệ cược của ông là HLV đầu tiên rời bỏ vai trò của mình giảm xuống còn 13/2 (đặt 2 chỉ ăn 13), còn trước khi bắt đầu mùa giải là 33/1".

Ronaldo chứng kiến cái thua thảm của đồng đội. Ảnh: CGI.

Ronaldo chứng kiến cái thua thảm của đồng đội. Ảnh: CGI.

Hai sai lầm của thủ môn De Gea dẫn đến việc Brentford dễ dàng chọc thủng lưới MU. Và đội chủ nhà đã ghi bàn thứ ba nhờ công của Ben Mee, sau một quả phạt góc. Bryan Mbeumo sau đó đã kết thúc một pha phản công cho Bầy Ong để nâng tỉ số lên 4-0 trong vòng 35 phút.

Những người ủng hộ đội nhà đã cuồng nhiệt hò hét khi đội của Thomas Frank dẫn trước đối thủ lớn. Trong khi đó, giới hâm mộ Man Utd đã cam chịu một thất bại nhục nhã chỉ ngay trong hiệp một.

HLV Ten Hag của Quỷ đỏ nói rằng các cầu thủ phải nhận trách nhiệm sau một loạt các sai lầm cá nhân đã gây ra một thảm bại. Nhà cầm quân 52 tuổi nhấn mạnh sự thiếu tin tưởng vào đội bóng và khẳng định họ cần những bản hợp đồng chất lượng hơn.

Sau trận thua đáng xấu hổ, Ten Hag bực bội: "Đây là một trận đấu rác rưởi và nghèo nàn. Chúng tôi cần những tiêu chuẩn cao hơn thế, điều đó rất rõ ràng ai cũng thấy. MU phải có nhiều cầu thủ giỏi hơn nữa. Chúng tôi phải thay đổi. Phút 35, chúng tôi để thủng lưới bốn bàn. Điều đó là không thể. Toàn đội phải chịu trách nhiệm. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với người hâm mộ. Chúng tôi đã để họ thất vọng.

Sai lầm của thủ môn De Gea trong hai bàn thua đầu khiến MU sụp đổ. Ảnh: CGI.

Sai lầm của thủ môn De Gea trong hai bàn thua đầu khiến MU sụp đổ. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm trên sân. Với tư cách là một đội và với tư cách cá nhân, đó là điều chúng tôi đã không làm. Những gì tôi yêu cầu họ làm là chơi với niềm tin và chơi có trách nhiệm với màn trình diễn của họ. Nhưng họ đã không làm”.

Mới ở phút thứ 10, một pha bóng đã trôi qua tay thủ môn De Gea để mang về bàn mở điểm cho Brentford. Hàng thủ của Quỷ đỏ sụp đổ và nỗi kinh hoàng liên tục ập đến khi họ không thể ngăn cản tai họa đến với ông thầy Ten Hag.

"Chúng tôi cần những cầu thủ mới, những cầu thủ chất lượng. Man United đang làm việc đó và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ đến” – Nhà cầm quân người Hà Lan quả quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm