Man United mất điểm vì cú đánh đầu tồi tệ của McTominay

(PLO)- Huyền thoại Gary Neville không hài lòng với Scott McTominay sau khi cầu thủ này bỏ lỡ cơ hội vàng để giành chiến thắng cho Man United trong trận đấu với Tottenham Hotspur.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau bàn thắng thứ hai của Rasmus Hojlund trong mùa giải, Richarlison của đội khách Spurs đã nhanh chóng gỡ hòa ở phút thứ 19. Sau đó, cầu thủ người Đan Mạch đã kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn, đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước lần thứ hai trong trận đấu chỉ vài phút trước khi hiệp một kết thúc.

Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, tân binh Timo Werner đã tìm thấy Rodrigo Bentancur bằng một đường chuyền đơn giản vào khu vực cấm địa. Cầu thủ quốc tế Uruguay đã không mắc sai lầm nào với pha dứt điểm của mình và cú sút chân trái của anh không cho Andre Onana cơ hội cản phá nào.

Hai đội trở về vạch xuất phát với tỉ số 2-2 và đáng tiếc cho McTominay đối diện một cơ hội lớn để thay đổi cục diện trước khi trận đấu kết thúc nhưng bất thành. Aaron Wan-Bissaka chuyền bóng cho Alejandro Garnacho ở cánh trái và thu hút hai hậu vệ của Spurs, tạo ra không gian rộng lớn cho cầu thủ người Argentina.

Man United
Trong một tình huống thoải mái, McTominay lại đánh đầu không thành bàn. Ảnh: GETTY.

Không ai áp sát, Garnacho đã có đủ thời gian để tạo ra một đường chuyền chính xác bằng chân phải cho McTominay. Cầu thủ người Scotland không bị ai kèm và chỉ cách khung thành vài thước, nhưng cú đánh đầu của anh lại bay qua xà ngang, khiến cho những người hâm mộ Man United cảm thấy thất vọng.

Neville là một trong số họ. Nói về cơ hội đó, huyền thoại người Anh đã bộc lộ sự không hài lòng: “Scott McTominay phải ghi bàn! Đó là một cú đánh đầu không bị kèm cản, không có thách thức nào ở gần cậu ấy. McTominay chỉ cần đánh đầu vào cầu môn và ghi bàn, là một điều rất đơn giản.

Man United không dễ dàng có nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Và một khi nó đến, họ phải biết tận dụng. McTominay ghi bàn mới là minh chứng cho Man United xứng đáng thắng trận này, qua cách họ thể hiện trên sân. Tôi thực sự không cam tâm nhìn đội bóng của mình để mất điểm một cách đáng tiếc từ một cú đánh đầu tồi tệ của McTominay”. Trận hòa này khiến Quỷ đỏ đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League với 32 điểm sau 21 trận. Trong khi đó Spurs, với 40 điểm, đang ở vị trí thứ năm.

man-united-mat-diem-vi-cu-danh-dau-toi-te-cua-mctominay (1).jpg
Rashford nổ súng nhưng đồng đội của anh đã không thể bảo toàn thành quả cho man United. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag rất bực bội với hai bàn thua mà Man United phải nhận từ Tottenham Hotspur ngay tại sân Old Trafford. Bàn thắng đầu tiên của Spurs đến từ một tình huống phạt góc đơn giản, khi Richarlison đánh đầu từ đường chuyền của Pedro Porro. Với bàn thắng thứ hai, HLV Ten Hag chỉ trích các học trò không kèm chặt chẽ hơn đường chạy của Rodrigo Bentancur, hoặc ngăn chặn đường chuyền thấp của Timo Werner vào khu vực cấm địa.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hà Lan bày tỏ: "Man United đã nhận hai bàn thua quá dễ dàng. Lẽ ra các cầu thủ phải phòng ngự tốt hơn. Đó là điều quá đơn giản, nhưng chúng tôi đang tự gây khó cho mình”.

Kỷ lục phòng ngự của Man United tại Old Trafford tại sân chơi Premier League trở thành mối lo lắng thực sự của HLV Ten Hag. Họ chỉ giữ sạch lưới được một trận đấu duy nhất tại sân nhà ở mùa giải này, và đó là trong chiến thắng 1-0 trước Luton Town vào ngày 11-11 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm