Hojlund và Rashford nổ súng, Man United chờ qua cơn bĩ cực

(PLO)- HLV của Man United, Erik ten Hag, đã chia sẻ về việc ba cầu thủ chủ chốt trở lại đội hình Quỷ đỏ sau chấn thương ở trận hòa 2-2 với Tottenham, cùng hy vọng họ mạnh mẽ hơn trong chặng đường còn lại, khi các chân sút biết khai hỏa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù cảm thấy thất vọng vì không giành được chiến thắng trước Tottenham Hotspur, nhưng vị HLV người Hà Lan dường như vẫn lạc quan về triển vọng của đội bóng.

Sau trận hòa 2-2 với Spurs tại sân Old Trafford, HLV Ten Hag đã tiết lộ về sự cải thiện từ phòng y tế trong cuộc trả lời phỏng vấn của UtdDistrict: "Các cầu thủ kỳ cựu như Casemiro, Martinez và Luke Shaw đang trở lại. Và khi Man United thêm họ vào đội hình, tôi chắc chắn chúng tôi là một tập thể mạnh mẽ hơn”.

Phong độ gần đây của Man United khá phập phù, với chỉ một chiến thắng trong sáu trận gần nhất tại Premier League. Họ từng có thể giành chiến thắng trước Aston Villa vào ngày Boxing Day. Sau đó, Man United lại thua trước Nottingham Forest. Họ chỉ vừa đủ sức để giữ được một trận hòa với Tottenham, đội bóng được đánh giá là một trong những CLB ghi bàn hàng đầu của giải đấu.

Man United
HLV Ten Hag tạm yên tâm với Rashford đã ghi bàn trở lại, trong khi hàng thủ có một số nòng cốt tái xuất sau chấn thương. Ảnh: GETTY.

Kết quả này cũng là tích cực với Man United, đặc biệt là bởi hàng công của Quỷ đỏ, với Rasmus Hojlund và Marcus Rashford đều ghi được những bàn thắng hiếm hoi tại Premier League. Trận đấu đã đưa tổng số bàn thắng của các cầu thủ tấn công Man United trong mùa giải này lên đến 6 bàn, con số không mấy ấn tượng, khi mà các chân sút như Erling Haaland đã ghi được gấp đôi số bàn thắng đó.

Thực tế mùa giải này không hề dễ dàng đối với khả năng ghi bàn của Man United, khi mà toàn đội chỉ ghi được 24 bàn trong 21 trận. Đây là con số tồi tệ nhất trong nửa trên của bảng xếp hạng.

Spurs đã hai lần gỡ hòa từ tình thế bị dẫn trước để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2 với Quỷ đỏ. Trận đấu bắt đầu với nhịp độ cao, với đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước. Rasmus Hojlund là người hùng của Man United khi anh ghi bàn thắng thứ hai tại Premier League chỉ sau ba phút. Tuy nhiên, Tottenham không mất nhiều thời gian để đáp trả, với bàn gỡ hòa do Richarlison đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 19.

hojlund-va-rashford-no-sung-man-united-cho-qua-con-bi-cuc (1).png
Man United bị cầm hòa bởi Tottenham không phải là thảm họa. Ảnh: GETTY.

Rất may cho Man United đã giành lại lợi thế trong hiệp một, nhờ vào pha dứt điểm điềm tĩnh của Marcus Rashford vào phút 40, và họ đã giữ vững lợi thế đó suốt 45 phút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hiệp đầu tiên vắng đi sự kịch tính, khi hậu vệ của Tottenham, Destiny Udogie, suýt nữa đã ghi bàn phản lưới nhà. Cristian Romero cũng đã đánh đầu trúng xà từ cự ly gần với một cú đánh đầu mạnh mẽ.

Tottenham bắt đầu hiệp hai với nhiều năng lượng, trong khi Man United gặp nhiều khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của đội khách. Ngay trong phút đầu tiên, Spurs đã san bằng tỷ số khi cú sút của Rodrigo Bentancur đưa cả hai trở lại vạch xuất phát.

Chút nuối tiếc cho Man United khi cơ hội cuối cùng của trận đấu đã nhen nhóm và Scott McTominay suýt chút nữa lập công để giành chiến thắng cho đội nhà, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch xà ngang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm