Con trai của Maradona tiết lộ gây sốc: "Cha tôi bị giết"

(PLO)- Diego Armando Maradona Junior, con trai của huyền thoại Maradona, đã nói rằng cha anh "đã bị giết" và tiết lộ rằng anh "có một ý tưởng" về người có thể là thủ phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cái chết của Maradona đã gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, bởi ông đang ở trong bệnh viện, và giờ đây các con của ông đang điều tra về vấn đề này. Con của Maradona nghi ngờ cha anh bị bỏ rơi, khi người ta phó mặc số phận ông và nghĩ rằng “có một điều gì đó xấu có thể đã được thực hiện”.

Diego Armando Maradona Junior nói với Mediaset: "Có một cuộc điều tra đang mở. Chúng tôi - những đứa con của Maradona - rất tin tưởng vào công lý Argentina. Tôi tin rằng điều này không nên kết thúc như vậy. Họ đã giết cha tôi.

Cá nhân tôi không thể nói ai đã làm điều đó, không phải là việc của tôi. Dĩ nhiên, tôi có ý tưởng của riêng mình nhưng tôi không thể nói ra. Tôi nghĩ, họ sát hại ông ấy ông khi thực hiện một điều gì đó. Tôi đã hứa cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình, tôi sẽ chiến đấu cho công lý”.

Maradona
Huyền thoại Maradona qua đời ở tuổi 60. Ảnh: GETTY.

Con trai của cầu thủ bóng đá lịch sử Maradona sinh ra ở Napoli (năm 1986) từ một mối quan hệ ngoại tình giữa cha anh và Cristiana Sinagra, đã giải thích cách anh cảm nhận cái chết của cha mình: "Cảm giác trống rỗng sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng tình cảm mà mọi người dành cho ông ấy giúp giảm bớt nỗi đau, ít nhất là một phần.

Tôi cố gắng nhìn mọi thứ từ mặt tích cực. Tôi đã chiến đấu trong một thời gian dài với mẹ tôi và cả gia đình để lấy được sự công nhận về quan hệ cha con. Và cuối cùng, tôi đã có đặc ân được gần gũi với ông ấy và có một mối quan hệ cha con bình thường. Đó là những năm tháng đẹp đẽ”.

Diego Armando cũng thừa nhận rằng điều tiếc nuối lớn nhất của mình là Maradona không thể gặp cháu nội gái của mình và tiết lộ rằng anh vẫn cảm thấy đau đớn: "Tôi vẫn chưa chấp nhận được cái chết của ông ấy. Tôi không nghĩ mình sẽ bao giờ chấp nhận được. Đó không phải là thời điểm đúng. Khi ấy, mọi thứ thật tồi tệ, tôi đã bị nhập viện vì COVID-19 và không thể đến Argentina.

con-trai-cua-maradona-tiet-lo-gay-soc-cha-toi-bi-giet (1).jpg
Con trai của Maradona nghi ngờ cha mình bị sát hại. Ảnh: GETTY.

Tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn Tây Ban Nha, và tôi không hề biết gì khác. Tôi bật tivi và thấy rằng mọi người đều đang nói về cái chết của Maradona. Sau đó, vợ tôi đã xác nhận thông tin này là đúng. Cha tôi đã không được gặp cháu nội của mình và điều này khiến tôi ray rứt”.

Diego Maradona, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, lần đầu tiên gặp con trai của mình, Sinagra, vào năm 2003. Phải mất đến năm 2016, Maradona mới chính thức công nhận Sinagra là con của mình.

Maradona từng bày tỏ tình yêu thương dành cho con trai: “Tôi rất yêu quý cậu bé, và cậu ấy rất giống tôi”. Người vợ Sinagra cũng tiết lộ rằng con trai bà có thể liên lạc với cha mình bất cứ lúc nào, trừ khi Maradona không muốn nói chuyện với ai.

con-trai-cua-maradona-tiet-lo-gay-soc-cha-toi-bi-giet (2).jpg
Maradona qua đời, để lại nhiều thương tiếc cho làng bóng thế giới. Ảnh: GETTY.

Maradona được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20, với tỷ lệ bầu chọn vượt trội lên đến 53,60% vào năm 2000 bởi FIFA, đánh bại Pele với tỷ lệ 18,53%. Ông đã giúp Napoli giành chiến thắng scudetto vào các năm 1987 và 1990, và cũng đã dẫn dắt đội tuyển Argentina đến chức vô địch World Cup vào năm 1986.

Huyền thoại Maradona còn được nhớ đến với bàn thắng lịch sử của mình trong trận đấu với Anh tại tứ kết World Cup 1986, được coi là bàn thắng đẹp nhất thế kỷ 20. Ông đã qua đời ở tuổi 60 do đột quỵ vào ngày 25-11 -2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tim và gan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm