Messi, Ronaldo và đội trưởng 19 tuổi

Rạng sáng 17-4, thế giới bóng đá có nhiều thái cực thi vị, đó là Messi có cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước MU tại Nou Camp, còn ở Turin, Ronaldo vẫn ghi bàn nhưng không giúp Juventus đi tiếp trước đội bóng trẻ đến từ Hà Lan. Bàn kết liễu 2-1 của đội trưởng Matthijk de Ligt đã giúp Ajax đi tiếp.

Messi giữa muôn trùng vây của "quỷ đỏ" nhưng vẫn hai lần nhả đạn.

Ở Nou Camp thì “quỷ đỏ” đã không thể lật lược tình thế như cách họ làm được với PSG ở vòng 16 đội, bởi đơn giản đối thủ lần này là Barcelona chứ không phải nhà vô địch Pháp. Tại Old Trafford, thầy trò Solskjaer đã thua 0-1 thì tại Nou Camp khó lật ngược tình thế, bởi Barcelona không phải là tay mơ mà là một “con cáo già” ở đấu trường Champions League.

Tứ kết, Messi cũng có hai bàn như Ronaldo nhưng Messi thì tiếp cuộc chơi.

Messi góp hai bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 1, cùng với đó là bàn thắng của Coutinho làm chặn đứng âm mưu ngược dòng của tuyển thủ Na Uy Solskjaer cùng các học trò.

Trước khi tuyên bố MU muốn lặp lại cách như họ từng làm được trước PSG thì nhiều người cũng liên tưởng đến chính cách MU lội ngược dòng trước Bayern Munich ở trận chung kết Champion League 1999.

Ở trận đấu đó, Solskjaer ra sân từ băng ghế dự bị và góp một bàn vào cuộc lội ngược dòng 2-1 để đánh bại “hùm xám”. Nhưng thực tế thì lịch sử không lặp lại cho Solskjaer với tư cách một ông thầy.

Barcelona giành quyền vào chơi bán kết hoàn toàn xứng đáng. Họ là tập thể từng trải biết làm gì ở những trận đấu cụ thể nào.

Đội trưởng De Ligt, 19 tuổi của Ajax kết thúc cuộc hành trình của "bà đầm già" ngay tại Turin.

Tại Turin thì những lời cám ơn Chúa của HLV Allegri đã được đền đáp khi chính Ronaldo đã mở bàn cho chủ nhà phút 28.

Trước trận, trả lời báo chí, HLV Allegri đã nói “Cám ơn Chúa vì đã mang Ronaldo đến cho Juventus chứ không phải mang Ronaldo cho đối thủ của Juventus”.

Và Ronaldo đã làm được điều mà Allegri mong đợi. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ cho “Bà đầm già” có tuổi đời trung bình có vẻ già nua lại thiếu nhiều trụ cột đánh bại được đội bóng trẻ Ajax.

Việc cầu thủ mới 19 tuổi, Matthijk de Ligt mang băng đội trưởng của Ajax đã nói lên tất cả. Ajax là ông lớn của bóng đá Hà Lan nhưng băng đội trưởng lại trao cho cầu thủ 19 tuổi thì không phải là vô tình.

Tuổi 19, mang băng C đá tứ kết Champions League cho thấy đó là một “sao lớn”, lớn cả về bản lĩnh, thành tích và tính cách nữa.

Khi tỉ số trận đấu là 1-1 và có nguy cơ kéo sang hiệp phụ thì chính De Ligt đã ghi bàn quyết định nâng tỉ số lên 2-1 loại Juventus khỏi cuộc chơi.

Như vậy, vòng bán kết Champions League đã xác định được 2 đội bóng, đó là Ajax và Barcelona. Rạng sáng mai (18-4), hai cặp đấu tứ kết còn lại Porto gặp Liverpool và Man City đụng Tottenham sẽ xác định hai chiếc vé còn lại tại vòng bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm