MU gục ngã ở phút bù giờ

(PLO)- MU nhận thất bại cay đắng ở những giây cuối cùng với tỷ số 0-1 trong cuộc hành quân làm khách trên sân của Brighton ở trận đấu bù vòng 28 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, Brighton đã chủ động tấn công, vẫn như những trận đấu trước, đoàn quân của HLV De Zerbi đã tận dụng tốc độ của Mitoma để áp sát khung thành của MU.

Phút 17, từ tình huống phạt góc, Adam Webster bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành De Gea.

Trước sức tấn công của Brighton, MU vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhằm chờ sai lầm của chủ nhà. Phút 27, từ tình huống phản công nhanh, Rashford thoát xuống bên cánh trái thoải mái dứt điểm vào góc gần nhưng thủ thành Steele kịp thời đổ người cản phá.

MU bế tắc trong các pha lên bóng, tuyến giữa của Quỷ đỏ bị lép vế so với chủ nhà Brighton. Ảnh: Getty

MU bế tắc trong các pha lên bóng, tuyến giữa của Quỷ đỏ bị lép vế so với chủ nhà Brighton. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, CĐV tiếp tục chứng kiến những pha dứt điểm thiếu chính xác của hàng công hai đội, tuy nhiên thế trận vẫn đang nghiêng về Brighton. Hai đội rời sân kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Brighton vẫn chiếm quyền chủ động và phát động tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Phút 57, Mitoma một lần nữa làm khổ hàng thủ MU khi đi bóng thẳng vào khu vực trung lộ, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành De Gea.

Trong trận đấu này, hàng tiền vệ của MU lại lép vế so với tuyến giữa của Brighton, với lối chơi pressing tầm cao đã dồn ép toàn bộ đội hình Quỷ đỏ lùi sâu về phần sân nhà.

Mitoma tiếp tục là điểm sáng trong chiến thắng tối thiểu của Brighton trước MU. Ảnh: Getty

Mitoma tiếp tục là điểm sáng trong chiến thắng tối thiểu của Brighton trước MU. Ảnh: Getty

Trên hàng công, Rashford và Martial đều tỏ ra vô duyên và thiếu bóng để dứt điểm, trận đấu diễn ra được 70 phút thì thời lượng kiểm soát bóng của MU chỉ có 30%. Càng về cuối trận, hai đội càng ít cơ hội tấn công, trên thực tế, nếu Brighton cầm hòa được MU ở vòng đấu này đã là một thành công, tuy nhiên HLV De Zerbi lại không muốn một kết quả hòa trên sân nhà Falmer.

HLV De Zerbi cho học trò tổng lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng, phút 86, Solly March có pha dứt điểm điệu nghệ, rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì phút 90+6 Luke Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR và cho Brighton hưởng quả đá phạt penalty. Trên chấm 11m, Mac Allister không mắc sai lầm nào để giúp Brighton mở tỷ số 1-0 cho trận đấu, qua đó mang về 3 điểm quý giá cho Brighton.

Bàn thắng trên chấm 11m của Mac Allister giúp Brighton mang về 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Bàn thắng trên chấm 11m của Mac Allister giúp Brighton mang về 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Gục ngã ở phút bù giờ, MU đánh mất cơ hội chiếm Top 3 Premier League 3 của Newcastle. Trong khi đó với 3 điểm có được Brighton leo lên vị trí thứ 6, chỉ còn cách vị trí thứ 5 của Liverpool 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Mục tiêu Top 5 mùa giải này của Brighton là hoàn toàn có thể thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm