MU ‘phơi áo’ trước West Ham

(PLO)- Thi đấu bạc nhược, MU phơi áo trước West Ham ở vòng 18 Premier League khi để thua với tỷ số 0-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, West Ham là đội chủ động tấn công để tạo ra bất ngờ cho MU, ngay phút thứ 4, Emerson bất ngờ thực hiện pha cứa lòng, rất may cho MU khi thủ thành Onana đã chơi tập trung và đẩy bóng ra ngoài.

10 phút đầu trận đấu, West Ham tập trung chơi pressing ngay trên phần sân của MU nhằm tạo ra bất ngờ nhưng hiệu quả vẫn chưa đến. Sau thời gian bị ép sân, MU dần lấy lại thế trận và tổ chức phản công, nhưng những pha dứt điểm của Garnacho và Bruno Fernandes đều không trúng đích.

img-7311-2123.jpeg
Hàng công MU bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ của West Ham. Ảnh: Getty

Cả hai đội không tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm, với hàng thủ chắp vá MU không dám đẩy cao đội hình, West Ham bắt đầu chơi phòng ngự phản công.

Không thể tấn công trung lộ và hai cánh, HLV Erik Ten Hag cho học trò thực hiện các pha dứt điểm từ xa, nhưng trước hàng thủ đông người của West Ham, những cú dứt điểm của MU đều bị chặn lại.

Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt khi không có nhiều tình huống nguy hiểm, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU tỏ ra bế tắc trong các pha tấn công, còn West Ham đợi chờ cơ hội phản công. Phút 55, xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Bowen chọn vị trí thông minh để đánh đầu vào góc xa khung thành, rất may cho MU khi thủ thành Onana đã kịp thời bay người cản phá.

img-7309-1793.jpeg
Bowen tiếp tục gieo sầu cho MU. Ảnh: Getty

Để gia tăng sức tấn công, HLV Erik Ten Hag tung Rashford vào thay cho Hojlund, có tiền đạo người Anh trên sân, hàng công của MU thi đấu khởi sắc hơn. MU kiểm soát bóng 64 % tung ra 8 cú dứt điểm nhưng không thể có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút 69, từ pha tấn công nhanh, Luke Shaw bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm hướng đến Garnacho, rất may cho West Ham khi trung vệ Zouma đã cắt bóng kịp thời.

Phút 71, sau những nỗ lực tấn công thì cuối cùng West Ham cũng có bàn thắng mở tỷ số, sau pha bấm bóng đẹp mắt của Paqueta, Bowen thoát xuống thông minh, loại bỏ hàng thủ MU để dứt điểm, Onana dù có chạm tay được vào bóng nhưng không thể cản phá, 1-0 nghiêng về West Ham.

Có được bàn thắng dẫn trước, West Ham tự tin cầm bóng và triển khai tấn công, khung thành của Onana luôn đặt trong tình trạng báo động. Phút 78, từ sai lầm của Mainoo, West Ham cướp bóng và phản công nhanh, bóng được chuyền đến vị trí của Kudus, tiền đạo West Ham tung cú sút xa uy lực, bóng đi vào góc xa khung thành không cho thủ thành Onana cơ hội cản phá, 2-0 nghiêng về West Ham.

img-7308-2312.jpeg
Thua West Ham, mục tiêu top 4 của MU ngày càng khó thực hiện. Ảnh: Getty

Những phút cuối trận đấu, MU cố gắng dâng cao tấn công nhưng trong ngày hàng công thi đấu mờ nhạt, MU chấp nhận nhận thất bại trước West Ham, với trận thua này, mục tiêu vào Top 4 Premier League của MU đang ngày càng xa dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm