Nga bàn giao thi thể ông Navalny cho gia đình

(PLO)- Người phát ngôn của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny cho biết Nga bàn giao thi thể ông Navalny cho gia đình ông sau hơn một tuần tử vong tại nhà tù ở Bắc Cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Kira Yarmysh - người phát ngôn của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny cho biết Nga đã bàn giao thi thể ông Navalny cho mẹ ông ấy vào ngày 24-2 tại thị trấn Salekhard của Nga ở Bắc Cực, gần nhà tù nơi ông Navalny qua đời, theo đài CNN.

“Thi thể của ông Alexei Navalny đã được bàn giao cho mẹ ông ấy. Rất cám ơn tất cả những người đã cùng chúng tôi đưa ra yêu cầu này” - bà Yarmysh cho biết trên X (trước đây là Twitter).

Bà Yarmysh nói thêm rằng kế hoạch tang lễ của ông Navalny vẫn đang chờ xử lý.

Nga bàn giao thi thể ông Navalny cho gia đình
Người dân đặt hoa tưởng niệm nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AFP

“Chúng tôi không biết liệu chính quyền Nga có can thiệp để tang lễ diễn ra theo ý muốn của gia đình và theo cách ông Navalny xứng đáng có được hay không. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có tin tức” - bà Yarmysh cho biết thêm.

Trước đó, hôm 23-2, bà Yarmysh nói rằng Nga đã cảnh báo sẽ chôn ông Navalny trong khuôn viên nhà tù ở Bắc Cực nếu gia đình không đồng ý tổ chức tang lễ bí mật. Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Việc Nga bàn giao thi thể ông Navalny cho gia đình ông ấy diễn ra hơn một tuần sau khi ông Navalny chết trong nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực), nơi ông thụ án 19 năm tù vì tội xúi giục, tài trợ và thực hiện các hoạt động cực đoan.

Vợ của ông Navalny - bà Yulia Navalnaya trước đó đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh giữ thi thể để che giấu nguyên nhân cái chết của ông Navalny vì chính quyền Nga đứng sau cái chết của ông này.

Ngoài ra, bà Navalnaya cũng cho rằng Nga yêu cầu tổ chức tang lễ bí mật để tránh việc tang lễ sẽ thu hút rất đông người.

Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm