Nghe những 'bóng hồng' kể về ước mơ được tòng quân

(PLO)- Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định nhưng với tình yêu màu áo lính, nhiều 'bóng hồng' đã tự nguyện xin tòng quân để thực hiện ước mơ của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng nhiều ‘bóng hồng’ vẫn quyết tâm viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện và cống hiến tuổi trẻ của mình cho quê hương.

tong-quan-6.jpg
Bạn Nguyễn Vũ Xuân Mai (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), một trong 6 'bóng hồng' xin tòng quân năm 2024 của TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tòng quân là bước ngoặc đánh dấu sự trưởng thành

Ngày nhận được giấy báo trúng nghĩa vụ quân sự năm 2024, Nguyễn Vũ Xuân Mai (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) rưng rưng xúc động.

“Bố tôi là một bác sĩ quân y. Hình ảnh bố trong bộ quân phục đã gieo cho tôi sự ngưỡng mộ, tình cảm đặc biệt dành cho quân đội và thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày nhận tin trúng tuyển, tôi như vỡ oà” - Xuân Mai tâm sự.

tong-quan-7.jpg
Chân dung bạn Nguyễn Vũ Xuân Mai.

Xuân Mai vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện của trường Đại học FPT TP.HCM.

Dù vậy, ngay khi có cơ hội, cô gái 23 tuổi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

Là ‘con nhà nòi’, từ nhỏ Xuân Mai đã quen với nếp sống, sinh hoạt của bộ đội. Đó cũng là hành trang quý báu mà gia đình đã chuẩn bị cho cô gái trẻ trước khi bước vào môi trường mới.

“Bố tôi bảo môi trường quân đội sẽ khắc nghiệt, tính kỷ luật rất cao. Do đó bố luôn khuyên tôi cần phải nỗ lực để thích nghi. Nếu làm được, tôi sẽ trưởng thành, có thêm hành trang quý giá trước khi bước vào tương lai" - Mai nói.

Những ngày cuối trước khi lên đường nhập ngũ, Mai dành thời gian cho gia đình. Bạn cùng mẹ mua sắm các đồ dùng thiết yếu, sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ.

Ngày chuẩn bị chia tay con gái, bà Vũ Thị Xuân Tú, mẹ của Mai, dặn dò con dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng phải luôn cố gắng vượt qua. “Mọi người làm được thì con cũng sẽ làm được”- bà Tú nói với Mai.

tong-quan-5.jpg
Xuân Mai cùng mẹ chuẩn bị hành trang lên đường tòng quân. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Tú cho biết gia đình có truyền thống cách mạng nên khi biết con gái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình đều tôn trọng và ủng hộ quyết định của Mai.

“Hơn 20 năm qua, tôi là hậu phương cho chồng và giờ đây sẽ là hậu phương cho con gái. Tôi tin môi trường quân ngũ sẽ giúp Mai trưởng thành và chững chạc hơn trong suy nghĩ lẫn hành động, rèn luyện tính kỷ luật. Đây cũng là bước ngoặc, đánh dấu bước trưởng thành của con" - bà Tú chia sẻ.

Thực hiện ước mơ từ thuở bé

Trong năm 2024, TP.HCM có 6 ‘bóng hồng’ lên đường nhập ngũ. Trong số đó có Nguyễn Thanh Thuỳ (25 tuổi, ngụ phường 14, quận 8), người đã tự nguyện xin tòng quân để thực hiện ước mơ từ thuở bé.

tòng quân
Bạn Nguyễn Thanh Thuỳ viết đơn xin nhập ngũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing TP.HCM, Thanh Thùy buôn bán online và có thu nhập tương đối ổn định. Sau đó, cô gái trẻ tiếp tục vừa làm vừa học Văn bằng 2 Ngôn ngữ Hàn.

Những tưởng sẽ theo đuổi con đường học vấn ổn định như bạn bè cùng trang lứa nhưng ngay khi nghe tin phường 14 đang tuyển quân và có tuyển nữ, Thùy đã đến Ban Chỉ huy Quân sự phường tìm hiểu và nhờ cán bộ hướng dẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

tong-quan-4.jpeg
Thanh Thuỳ sinh hoạt tại Ban Chỉ huy Quân sự phường 14, quận 8. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Cả ông bà bên nội và ngoại của tôi đều là bộ đội du kích địa phương, em trai hiện đang là sinh viên năm cuối trường Sĩ quan Lục quân 2, tình yêu màu áo lính đã chớm nở trong lòng tôi từ rất lâu” - Thuỳ chia sẻ.

Những ngày cuối trước khi tòng quân, Thanh Thuỳ dành thời gian cùng đồng đội tại Ban Chỉ huy Quân sự phường 14 hoàn tất các phần công việc còn dang dở.

tong-quan-2.jpg
Hội trại tòng quân diễn ra sôi nổi trước ngày chính thức ra quân. Trong ảnh: Thanh niên phường 1, quận 10 chụp ảnh lưu niệm tại Hội trại tòng quân ở trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
tong-quan-1.jpg
Người thân tranh thủ đến thăm các tân binh trước khi lên đường tòng quân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nghĩ đến khoảnh khắc đến ngày lên đường tòng quân, được sống và làm việc trong môi trường quân đội, Thuỳ xốn xang, vừa mừng, vừa lo.

“Môi trường quân đội sẽ có nhiều khó khăn, kỷ luật nhưng tôi tin đó sẽ là môi trường tốt để tôi rèn luyện bản thân và ngày càng trưởng thành. Tôi rất mong đợi và sẵn sàng thực hiện ước mơ khoác màu áo lính”- Thuỳ nói.

Sau khi kết thúc hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thanh Thuỳ cho biết có nguyện vọng được ở lại, tiếp tục rèn luyện trong môi trường quân ngũ và cống hiến cho quân đội.

Năm 2024, TPHCM có 4.906 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Trong đó có 3.956 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 950 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Lễ giao quân năm 2024 của TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (27-2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm