Người bệnh tham quan, xin chữ đầu năm tại đường hoa xuân BV Chợ Rẫy

(PLO)- Thân nhân, bệnh nhân và nhân viên y tế tham quan, xin chữ đầu năm, nhận quà tại đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày 5-2 (26 Tết âm lịch), Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tổ chức khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Chợ Rẫy sắc xuân.

đường hoa xuân - 1
Đường hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Chợ Rẫy sắc xuân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan7.jpg
Đường hoa xuân do nhân viên y tế của 79 khoa, phòng tham gia tạo thành 30 tiểu cảnh, trong đó có 18 cụm kết hợp và 12 cụm cá thể. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan2.jpg
Dịp Tết này, các nhà hảo tâm tặng 720 phần quà cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn của BV Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan1.jpg
TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, chia sẻ năm 2023 là một năm khó khăn của ngành y tế. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế nên ngành y vào sáu tháng cuối năm đã có rất nhiều khởi sắc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan8.jpg
“Mọi hoạt động gần như trở lại bình thường vào sáu tháng cuối năm nay, đây là điều đáng mừng. Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn chủ đề Chợ Rẫy sắc xuân. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng BV Chợ Rẫy. Chúc các bệnh nhân mạnh khỏe và luôn tin yêu BV Chợ Rẫy, có một xuân Giáp Thìn 2024 tràn đầy niềm vui” - ông Thức nói. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan4.jpg
Trong lúc chờ lấy thuốc, chị V.A.N (bên trái) (33 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đưa mẹ đi dạo đường hoa xuân của BV cho khuây khỏa. Chị N cho hay mẹ bị bệnh tim thiếu máu cục bộ, phát hiện cách đây 10 tháng. Từ đó đến nay cứ mỗi tháng một lần, mẹ chị lại từ quê lên BV Chợ Rẫy điều trị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan6.jpg
“Những ngày giáp Tết, thấy BV làm đường hoa xuân rất ý nghĩa nên những thân nhân, bệnh nhân có thể đi dạo chụp hình, đem lại sự vui vẻ thoải mái. Thấy không khí xuân rộn ràng như vậy, tôi cũng vui và mong mẹ mau khỏi bệnh để về quê đón tết cùng gia đình” - chị N bày tỏ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan3.jpg
Xin ông đồ bốn chữ “Gia đạo bình an”, chị NTBT (áo khoác đen) (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết trong lòng luôn cầu mong cả gia đình đều bình an, hy vọng chồng mình sớm vượt qua bệnh tật. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan9.jpg
Chồng chị T bị ung thư xương, phát hiện cách đây sáu tháng. Chồng chị đã mổ một lần, vô thuốc 8 lần tại BV này. Mỗi lần điều trị ba ngày rồi BS cho về, khoảng 1-2 tuần lại tiếp tục vô thuốc. “Hôm nay chồng tôi đi tái khám, mong anh ấy khỏe hơn để 28, 29 tết được về đón tết cùng gia đình. Tôi thấy BV tổ chức đường hoa xuân như vậy rất vui và ý nghĩa. Không khí vui tươi những ngày cận Tết giúp tâm trạng bệnh nhân đến đây khám chữa bệnh sẽ được thoải mái hơn” - chị T tâm sự. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan5.jpg
Chị Nguyễn Hà Phương (đứng, bìa phải) (33 tuổi, ngụ TP.HCM) công tác tại khoa Nội tổng quát, vui vẻ lưu lại những khoảnh khắc cùng đồng nghiệp. Chị cho hay khoa của chị cùng nhau chuẩn bị khoảng một tuần để có được tiểu cảnh góp sắc cho đường hoa BV. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
duong-hoa-xuan11.jpg
“Năm nào BV cũng tổ chức đường hoa xuân, tôi cảm thấy rất vui. Mình không cần đi những nơi xa xôi để chụp hình quang cảnh ngày Tết vì ngay tại nơi mình làm cũng có một đường hoa xuân rực rỡ. Không khí vui vẻ náo nhiệt giúp tinh thần chúng tôi phấn chấn hơn, có động lực để tiếp tục làm việc, chăm sóc tốt - cho bệnh nhân” - chị Phương trải lòng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm