Người bệnh vô danh nhập viện suốt 3 tháng đã tìm được gia đình

(PLO)- Từ thông tin đăng tìm người trên báo, gia đình người bệnh vô danh nhập viện suốt ba tháng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã liên lạc và nhận lại người nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định, chia sẻ, ông cụ hơn 60 tuổi bị tai nạn chấn thương sọ não, nhập viện Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định ba tháng trước, đã tìm được người nhà nhờ thông tin đăng tìm người thân cho bệnh nhân vô danh trên báo chí.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM cũng có bài viết: "Câu chuyện đằng sau những ca bệnh vô danh" và video "Bệnh nhân vô danh chưa tìm được người nhà để đoàn tụ".

Cuối cùng, sau nhiều tháng mang thân phận “vô danh nam”, cụ ông đã có lại được tên tuổi và quê quán. Ít ai biết rằng, đằng sau thân phận của người đàn ông này là câu chuyện gia đình đầy éo le.

Chị Hà cung cấp các loại giấy tờ tùy thân cho BV Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Chị Hà cung cấp các loại giấy tờ tùy thân cho BV Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Mong mãi chẳng thấy ba về, lại đoàn tụ trong bệnh viện

Từ thông tin người nhà cung cấp, bước đầu BV xác định cụ ông tên Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Khi đến BV ngày 20-2, chị Nguyễn Võ Ngọc Hà đã đưa các loại giấy tờ tùy thân cho BV Nhân dân Gia Định chứng minh mình là con ông Dũng.

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, chị Hà (con gái cả ông Dũng) cho biết ba chị vốn làm nghề xe ôm nhiều năm. Thời điểm đó gia đình gặp nhiều chuyện không may, mẹ nhập viện cấp cứu vì suy thận, em gái gãy chân, chị mang thai sắp sinh.

“Có lẽ vì xảy ra nhiều biến cố như vậy, ba nghĩ mình làm cha mà không lo được gì cho gia đình nên ba buồn, giận rồi bỏ nhà ra đi mà không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại hay tiền bạc, xe máy. Tôi còn nhớ ngày 10-11-2022 ba bỏ nhà đi thì ngày 18 tôi sinh em bé” - chị Hà kể.

Chị Hà xúc động khi nhận lại cha mình, đứng bên cạnh là điều dưỡng Trần Phí Yến - người trực tiếp chăm sóc ông Dũng suốt 3 tháng qua. Ảnh: BVCC

Chị Hà xúc động khi nhận lại cha mình, đứng bên cạnh là điều dưỡng Trần Phí Yến - người trực tiếp chăm sóc ông Dũng suốt 3 tháng qua. Ảnh: BVCC

Chị Hà nghĩ ba buồn phiền, bỏ đi vài bữa rồi về. Thế nhưng lâu quá không thấy ba về, gia đình chị cũng đi tìm ở các chùa chiềng, nơi lưu trú người vô gia cư khu vực quận 8, 6, 10, 11,... nhưng không có manh mối. Gia đình chị chỉ biết đăng tìm người thân trên mạng xã hội.

“Dịp Tết vừa rồi, chúng tôi cứ nghĩ ba sẽ về nhà ăn Tết nhưng mong mãi chẳng thấy ba về. Cả nhà buồn lắm, không biết ba ở đâu, ăn tết như thế nào. Mọi người trấn an nhau ‘chắc ba ở chỗ bạn bè cho khuây khỏa ít tháng lại về’. Không ai nghĩ ba sẽ gặp chuyện xấu nên chưa từng vào BV tìm, càng không ngờ ba sẽ bị tai nạn chấn thương sọ não phải điều trị lâu ngày tại BV Gia Định” - người con gái nhớ lại.

Tình cờ thế nào, một đêm không ngủ được, chị Hà vô tình lướt tiktok đã xem được thông tin người vô danh điều trị trong BV. Ban đầu nghe thông tin hơn 60 tuổi và thấy nốt ruồi ở dái tai, chị đã ngờ ngợ. Vào báo đọc bài thì thấy hình ảnh của ba, chị gần như chắc chắn. Vì mới sinh em bé được ba tháng, sợ mình sẽ xúc động mà ngất, khi chạy đến BV, chị phải nhờ người bạn đi cùng.

“Thấy người nằm đó đúng là ba của mình, tôi mừng lắm. Lúc đó xúc động quá không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, chỉ biết tạ ơn trời phật” - chị Hà rưng rưng nói.

Thay phiên nhau chăm sóc cả cha lẫn mẹ

Sau khi chị gái đến BV nhận cha, chị Nguyễn Võ Ngọc Trang (con gái út ông Dũng) cũng đã nhờ người thân chăm giúp mẹ và cháu bé ba tháng tuổi để chạy vội đến BV. Dù rơi vào cảnh sống thực vật nhưng người cha đã nhận ra người thân và khóc.

“Tôi hỏi ba có nhận ra con không, ông đã chớp mắt và muốn nói điều gì nhưng không nói được. Chúng tôi xúc động lắm, sau bao ngày tháng mong mỏi cuối cùng đã tìm được ba. Tôi biết ơn các y, bác sĩ ở đây đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cho ba tôi” - chị Trang bày tỏ.

Chị kể thêm, lúc ba bỏ đi, chị luôn cầu nguyện cho ba quay về: “Có lúc tôi nằm mơ thấy ba nói ‘ba buồn lắm, ba đi mà tụi con không tìm ba về’, tôi thấy vô cùng bất lực và có lỗi. Từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc ba chu đáo”.

"Từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc ba chu đáo” - chị Trang xúc động nói. Ảnh: BVCC

"Từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc ba chu đáo” - chị Trang xúc động nói. Ảnh: BVCC

Được biết, mẹ chị bị suy thận giai đoạn cuối đã được BV trả về vì vào thuốc không còn tác dụng, đang được chăm sóc tại nhà. Nhà vốn neo người, hai chị em Trang phải thay phiên nhau vừa vào BV chăm ba, vừa ở nhà lo cơm nước cho mẹ và chăm em bé.

“Dù thời gian này hơi cực nhưng tìm được ba là vui rồi. Vì sức khỏe mẹ yếu nên không vào thăm ba được, chỉ gọi video để mẹ nhìn ba. Chúng tôi chỉ mong ba mau khỏe để về nhà đoàn tụ với mẹ, với gia đình. Ngày nào tôi cũng thủ thỉ ‘ba ráng khỏe lại để còn về nhà gặp mẹ nhé’” - con gái út ông Dũng trải lòng.

Hơn 3 tháng điều trị, bệnh nhân thoát chết nhưng sống thực vật

Bệnh nhân kể trên bị tai nạn nhập viện vào ngày 10-11-2022 trong tình trạng lơ mơ, không khai thác được bệnh sử. Bệnh nhân được ban giám đốc chỉ định mổ lấy máu tụ dưới màng cứng theo quy trình dành cho trường hợp khẩn cấp. Lúc này bệnh nhân không tỉnh táo và không có thân nhân.

Lúc đó, bệnh nhân này còn bị rối loạn điện giải nên phải sử dụng thuốc đắt tiền. Ông có vết mổ dài trên đầu, vùng tiếp xúc tì đè nên vết thương lành kém, bị hở nhiễm trùng, phải thường xuyên sử dụng thuốc kháng sinh. Điều dưỡng phải thay băng 1,2 lần/ngày.

Sau hơn 3 tháng điều trị, hiện bệnh nhân đã rơi vào cảnh sống thực vật. Trước khi tìm được gia đình, điều dưỡng hộ lý ở đây đã chăm sóc ông từ miếng ăn cho đến vệ sinh cá nhân mỗi ngày. Hiện chi phí điều trị đã từ 50 triệu đồng lên đến 120 triệu đồng.

BS-CK2 Đặng Duy Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, BV Nhân dân Gia Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm