Người chồng cuồng ghen lấy xăng châm lửa đốt vợ vì bị thách thức

Ngày 6-9, TAND TP.Đà Nẵng xử lưu động đã tuyên phạt Phan Thanh Vinh (trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) năm năm tù về tội giết người.

Bị cáo Vinh trước vành móng ngựa 

Tại tòa, Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Vinh cho rằng vì quá thương vợ nên mới ghen tuông. Sự việc xảy ra là do bị vợ thách thức, bản tính nóng giận, kèm thêm trong người có chút men nên mới hành xử thiếu suy nghĩ. Bị hại là vợ của Vinh tại phiên tòa, cũng thừa nhận mình có một phần lỗi do đã không khuyên nhủ chồng mà còn chửi và thách thức chồng. Đồng thời, nạn nhân xin giảm nhẹ mức án cho chồng để sớm trở về cùng gia đình nuôi hai con nhỏ.

Theo hồ sơ, ngày 23-1 Vinh nhận được điện thoại của một người đồng nghiệp của vợ báo, đã quá giờ làm mà chưa thấy vợ Vinh tới. Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, nên đến tối sau khi đi nhậu về, Vinh gặng hỏi vợ và có lời lẽ ghen tuông bóng gió dẫn đến cả hai xảy ra cãi vã.

Biết chuyện, anh trai của Vinh đến can ngăn nhưng cả hai tiếp tục lớn tiếng chửi nhau. Trong lúc tức giận, sẵn trong nhà có chai xăng Vinh mở nắp tạt vào người vợ. Thấy vậy, người vợ lại thách thức “ông có ưng giết thì giết đi”. Không kềm chế được. Vinh xông tới chấm điếu thuốc vào áo vợ khiến vợ bốc cháy. Thấy lửa cháy, Vinh chạy vào nhà lấy mền dập lửa và đưa vợ đi cấp cứu. Hậu quả, nạn nhân thương tật 15%. Sau khi xảy ra sự việc, sáng 24/1, Vinh đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm