Người dân đội mưa xem hội chọi trâu truyền thống

(PLO)- Hôm nay 23-2 (16 tháng Giêng), mặc dù mưa phùn nhưng  người dân nô nức đổ về xã Hải Lựu, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) để đến với lễ hội chọi trâu truyền thống của địa phương.

Hằng năm, cứ đến ngày 16 và sáng 17 tháng Giêng sau khi ăn tết Nguyên đán xong, người dân xã Hải Lựu cùng đông đảo du khách thập phương lại đến với lễ hội này như một sự lấy may cho cả năm làm ăn.

Theo  các ghi chép trong thư tịch cổ và các văn bản khác ghi lại đời Lê Trung Hưng, lễ hội trọi trâu có từ thế kỷ thứ II TCN. Khi đó thừa tướng Lữ Gia là tướng tài của triều đình, ông đã cùng tướng sĩ chiến đấu chống quân giặc nhà Hán, mỗi khi thắng trận tướng Lữ Gia cho mở Hội đấu ngưu để khích lệ tinh thần tướng sĩ, rồi cho mổ trâu chọi để khao thưởng cho quân và dân làng. Năm 2002 lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu đã được khôi phục cho đến nay.

Nhiều ông chủ trâu ở xã Hải Lựu đã phải bỏ công sức lặn lội đi các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ và thậm chí vào cả miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… để có được một ông cầu ưng ý đem về huấn luyện, cống hiến cho lễ hội tại quê nhà.

Hình ảnh người dân cùng du khách nô nức đội mưa tới sân chọi từ sáng sớm.

 Cận cảnh sới chọi trâu xã Hải Lựu

Hai hàng rào làm bằng khung gỗ bao quanh sới được làm chắc chắn, kiên cố, đảm bảo cho an toàn của du khách.

Đúng 8 giờ 30 sáng nay, các ông chủ trâu cùng toàn thể du khách làm lễ chào cờ chuẩn bị cho vòng đấu.

“Ông cầu” số 09 được lựa chọn đại diện làm nghi thức chào cờ. Năm nay tham gia lễ hội chọi trâu có 16 cặp đấu, với 32 ông cầu tham gia. Các ông cầu sẽ phải trải qua vòng đấu loại, sau đó sẽ chọn ra những ông cầu chiến thắng, chia giải nhất, nhì và ba. Dự kiến đúng 9 giờ hôm nay, cập đấu thứ nhất chính thức bắt đầu.

PHI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm