Người dân TP.HCM chen chân tại các điểm vui chơi trong ngày đầu nghỉ lễ

(PLO)- Sáng 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nườm nượp du khách chen nhau kéo đến các điểm vui chơi, tham quan tại trung tâm TP.HCM. Nhiều nơi, du khách phải xếp hàng dài để chờ mua vé.
Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) lúc 10 giờ sáng, hàng dài khách xếp hàng mua vé tham quan.

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) lúc 10 giờ sáng, hàng dài khách xếp hàng mua vé tham quan.

Ban đầu lượng khách còn ít, sau đó đông dần khi trời về trưa. Giá vé vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em cao dưới 1m được miễn phí.

Ban đầu lượng khách còn ít, sau đó đông dần khi trời về trưa. Giá vé vẫn không thay đổi, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em cao dưới 1m được miễn phí.

Vì có hàng nghìn người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi nên nơi này luôn đông nghẹt từ ngoài vào trong.

Vì có hàng nghìn người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi nên nơi này luôn đông nghẹt từ ngoài vào trong.

E ngại dịch và sợ đông đúc nên gia đình chị Đinh Thị Lộc (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) không muốn đi xa, nhưng không ngờ các điểm vui chơi ở TP.HCM cũng rất đông người. Chị Lộc chia sẻ: “Hôm nay cả gia đình được nghỉ nên đưa các con đến đây vui chơi, tham quan. Con tôi háo hức đi chơi Thảo Cầm Viên mấy hôm nay rồi, tôi đi sớm để tránh đông nhưng khi đến đã thấy rất nhiều người rồi”.

E ngại dịch và sợ đông đúc nên gia đình chị Đinh Thị Lộc (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) không muốn đi xa, nhưng không ngờ các điểm vui chơi ở TP.HCM cũng rất đông người. Chị Lộc chia sẻ: “Hôm nay cả gia đình được nghỉ nên đưa các con đến đây vui chơi, tham quan. Con tôi háo hức đi chơi Thảo Cầm Viên mấy hôm nay rồi, tôi đi sớm để tránh đông nhưng khi đến đã thấy rất nhiều người rồi”.

Nhiều người tập trung phía ngoài chuồng nuôi dê và cho chúng ăn cỏ. Dê là một trong những loài vật khá thân thiện nên Thảo Cầm Viên xây rào ngăn cách dạng thấp để mọi người có thể tiếp cận chúng dễ dàng.

Nhiều người tập trung phía ngoài chuồng nuôi dê và cho chúng ăn cỏ. Dê là một trong những loài vật khá thân thiện nên Thảo Cầm Viên xây rào ngăn cách dạng thấp để mọi người có thể tiếp cận chúng dễ dàng.

“Tôi thấy Thảo Cầm Viên rất đông đúc, nhiều gia đình cũng đưa trẻ đến đây. Mặc dù tôi đã đến sớm nhưng vẫn phải xếp hàng đợi mua vé khá lâu”- anh Minh Hoàng (ngụ quận 11, TP.HCM) cho biết.

“Tôi thấy Thảo Cầm Viên rất đông đúc, nhiều gia đình cũng đưa trẻ đến đây. Mặc dù tôi đã đến sớm nhưng vẫn phải xếp hàng đợi mua vé khá lâu”- anh Minh Hoàng (ngụ quận 11, TP.HCM) cho biết.

Thời tiết ngày 30-4 mát mẻ nên nhiều gia đình lựa chọn dẫn con nhỏ đến để cắm trại, tham quan.

Thời tiết ngày 30-4 mát mẻ nên nhiều gia đình lựa chọn dẫn con nhỏ đến để cắm trại, tham quan.

Ngoài Thảo Cầm Viên, Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) cũng đón đông du khách, người dân đến vui chơi.
Ngoài Thảo Cầm Viên, Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) cũng đón đông du khách, người dân đến vui chơi.


Dịp lễ 30-4, nhiều người đến Dinh Độc Lập (quận 1, TP.HCM) để tìm hiểu về lịch sử thành phố.

Dịp lễ 30-4, nhiều người đến Dinh Độc Lập (quận 1, TP.HCM) để tìm hiểu về lịch sử thành phố.

Nhiều người thích thú chụp ảnh.

Nhiều người thích thú chụp ảnh.

Dự kiến vào những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, lượng khách đổ về trung tâm TP.HCM sẽ tiếp tục tăng. Đây cũng tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch thành phố sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dự kiến vào những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, lượng khách đổ về trung tâm TP.HCM sẽ tiếp tục tăng. Đây cũng tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch thành phố sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm