“Người hùng” xe buýt Lê Xuân Huy

6 giờ sáng, chuyến xe số 86 của tài xế Lê Xuân Huy (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bắt đầu xuất bến từ Công viên 23-9 (quận 1) đến cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè).

Ngày 8-3, chuyến xe số 86 có phần “khác lạ” hơn bình thường, trên xe đầy ắp những đóa hồng đỏ, những móc khóa xinh xắn, những chiếc kẹo chocolate… Đó là những món quà mà nam tài xế chuẩn bị để tặng cho các hành khách nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đây không phải là lần đầu anh Lê Xuân Huy tổ chức hoạt động này. Trước đó, anh còn từng nổi tiếng với hành động nghĩa hiệp như đánh lái xe buýt bắt cướp, tặng tiền lẻ cho hành khách đi xe.

Rổ tiền lẻ “cứu nguy” cho hành khách

Trước khi trở thành tài xế xe buýt, anh Lê Xuân Huy từng có thời gian làm việc tại ngân hàng ở An Giang. Tuy nhiên, vì gia đình gặp biến cố, anh xin nghỉ rồi rời quê lên TP.HCM làm công nhân. Đến năm 2016, anh Huy được bạn rủ làm tiếp viên xe buýt, sau đó anh học thêm chạy xe, lấy bằng lái và trở thành tài xế chuyến buýt số 54.

Trong khoảng thời gian đầu làm quen với công việc cầm vô lăng xe buýt, anh Huy bắt gặp không ít câu chuyện tréo ngoe của hành khách.

Anh Lê Xuân Huy chuẩn bị hoa và tặng cho hành khách nữ trên chuyến xe buýt của mình vào ngày 8-3. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chiếc rổ đựng tiền và kẹo được đặt ngay đầu xe, cạnh cửa lên xuống, phía dưới rổ là tờ giấy có dòng chữ: “Nếu quên mang theo tiền lẻ, bạn cứ lấy tiền lẻ đủ để mua vé”. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng việc làm của anh Huy đã giúp đỡ được rất nhiều hành khách đi xe. 

“Mặc dù xe buýt có quy định hành khách mang tiền lẻ khi đi xe nhưng đôi lúc vẫn có khách chỉ mang tiền mệnh giá chẵn như 500.000 đồng, 200.000 đồng, khi đó tiếp viên không có tiền thối hoặc cũng có hành khách đi xe quên mang tiền, bị móc túi không còn tiền nên tôi mới quyết định trích 50.000 đồng trong tiền lương đổi thành các tờ tiền lẻ rồi để lên rổ cho những hành khách khi cần. Tiền đó chỉ như mua ly cà phê, ổ bánh mì mà lại giúp được nhiều người, thấy khách thích nên tôi cũng vui” - anh Huy bộc bạch.

Ngoài rổ đựng tiền lẻ, nam tài xế còn tặng cả kẹo và móc khóa cho trẻ em hoặc sinh viên khi đi xe buýt.

Đánh lái xe buýt bắt cướp

Khi còn là tài xế tuyến xe buýt số 54, anh Lê Xuân Huy từng bắt gần 20 vụ móc túi, lấy lại tài sản. Nhờ trải qua nhiều “phi vụ”, anh dần “luyện” được lòng can đảm cũng như quen với thủ đoạn của các băng nhóm trộm cướp.

Nhớ lại vào tháng 7-2019, trong lúc chạy xe buýt tại khu vực dốc cầu Kênh Tẻ, nam tài xế vô tình phát hiện nhóm cướp xe máy của một phụ nữ trên đường, ngay lập tức anh đánh lái xe buýt vào vỉa hè, ép ngã tên cướp. Y và đồng bọn hoảng sợ tẩu thoát, nhờ vậy khổ chủ may mắn nhận lại xe của mình.

Đã 4 năm nay, mỗi khi đến ngày của chị em, anh Huy lại tự mình mua hoa tặng chị em đi xe. 

Dù đã gần ba năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Huy vẫn không khỏi bồi hồi. Đối với anh, những hành động nghĩa hiệp ấy đã gần như trở thành bản năng, anh thấy đó là việc bản thân cần phải làm để giúp đỡ người khác.

Sau đó, việc làm của anh đã được ghi nhận và được Công ty CP Vận tải TP.HCM tổ chức khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt.

Bốn năm bỏ tiền túi mua quà cho phái nữ ngày 8-3

Năm 2022, khi trở thành tài xế tuyến xe buýt số 86, tài xế Lê Xuân Huy vẫn tiếp tục tự bỏ tiền túi mua quà tặng hành khách nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Đây là năm thứ tư liên tiếp anh tổ chức hoạt động này.

Để chuẩn bị thật tươm tất, từ chiều hôm trước anh đã ra chợ hoa Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) mua gần 300 bông hồng, 150 móc khóa cùng nhiều bánh kẹo, đồ lưu niệm, tổng chi phí khoảng 7 triệu đồng. Ngoài ra, anh Huy còn tự bỏ tiền của mình để trả tiền vé xe cho các hành khách nữ.

“Tuy món quà không lớn nhưng mỗi khi tặng, thấy khách bất ngờ và vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Việc tặng hoa và quà cho phụ nữ vào ngày 8-3 như một truyền thống, các công ty, cơ quan khác tặng được thì tôi nghĩ mình chạy xe buýt cũng tặng được, chủ yếu là mọi người ai cũng thấy vui” - anh Huy hào hứng.

Chẳng sợ bị người ta nói là thích lo chuyện “bao đồng”, tài xế Lê Xuân Huy vẫn sẵn sàng dang rộng đôi tay giúp đỡ người khác. Những hành động hào hiệp của anh cứ ngỡ là bình thường thế nhưng đã mang lại hy vọng và niềm vui cho rất nhiều hành khách đi xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm