Người lớn có trách nhiệm hơn, bé 8 tuổi đã không chết

Thông tin buồn về một em bé ở Bình Phước bị người tình của mẹ đánh đến tử vong làm nhói tim những người tiếp nhận.

Kẻ thủ ác nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị, người mẹ rồi sẽ phải đối mặt với nỗi day dứt vì đã không bảo vệ được con nhưng giá như những người lớn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trước cái ác, chúng ta đã ngăn được nó.

Bởi kẻ thủ ác đã bạo hành em bé đáng thương ấy trong một thời gian dài chứ không phải chỉ là một lần nóng giận. Hàng xóm kể rằng, trong số họ đã biết em bé bị bạo hành, có người muốn cứu em nhưng điều quyết liệt nhất mà họ đã làm là báo cho chủ khu nhà trọ và... dọa báo công an.

Họ chỉ dừng lại như thế nên đã không thể cứu được những em bé đáng thương. Bởi đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần hiếm hoi xảy ra một vụ bạo hành trẻ em thương tâm. Có những vụ việc tương tự đã xảy ra, thậm chí người bạo hành đứa trẻ là chính cha ruột hoặc mẹ ruột. Hàng xóm biết, nhưng sự can thiệp của họ ở mức độ yếu hoặc không can thiệp bởi vì họ ngại va chạm với hàng xóm, ngại rầy rà phức tạp, ngại bị trả thù… và…

Giá mà những người hàng xóm ấy đã lên tiếng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, báo công an hoặc nhờ hội phụ nữ can thiệp. Xã hội luôn có những kẻ xấu, nếu cứ dùng dằng trước cái xấu, cái ác, ắt sẽ có nạn nhân.

Các thiết chế xã hội của chúng ta vẫn còn yếu, người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em chưa có mặt khắp mọi nơi và can thiệp kịp thời mọi ca bạo hành. Chúng ta cần yêu cầu các thiết chế đó phải hoàn thiện hơn. Chị Kim Thanh (Trưởng phòng Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) từng chia sẻ rằng, nhiều người đề nghị có một ứng dụng trên smartphone mà khi có ai đó bị bạo hành, chỉ cần một cú chạm vuốt màn hình là thông báo được với người có trách nhiệm rằng họ đang cần trợ giúp.

Tôi không biết khi nào chúng ta có được ứng dụng đó và rất mong nó thành hiện thực. Nhưng ngay từ bây giờ, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trước cái ác, chúng ta sẽ ngăn được nó.

Thực tế là tại các khu dân cư, nơi công cộng... vẫn có những mảnh giấy ghi số điện thoại cho người dân tố giác việc phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại để người dân thông tin nhưng tại sao những chuyện đáng tiếc vẫn bị lẩn khuất, che giấu một cách đáng sợ cho đến khi hậu quả xảy ra.

Hãy có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà với cả cộng đồng, nhất là với trẻ em. Đừng để đến khi việc đã xảy ra rồi nuối tiếc "giá như...".

Em bé, em hãy yên nghỉ! Là người lớn, tôi thấy rất đau và có lỗi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm