Người Nha Trang quay về nhà, vớt vát những gì còn sót lại sau trận lụt lịch sử

Người Nha Trang quay về nhà, vớt vát những gì còn sót lại sau trận lụt lịch sử

(PLO)- Chiều 22-11, nước rút, thời tiết tạnh ráo, hàng ngàn người dân ở Nha Trang lục tục quay về nhà dọn dẹp đống đổ nát sau trận lụt lịch sử.

_MG_2062.jpg
Nhiều người bàng hoàng trước cảnh tưởng tan hoang trong chính căn nhà mình. "Nước lên tới nóc nhà, giờ đồ đạc nằm xếp lên nhau, phủ lớp bùn khiến tôi bật khóc" - anh Nguyễn Thành Đạt, ngụ tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nghẹn ngào.
z7251918490476_3fb88153b53f8fed7484d7f5c6066368.jpg
Căn nhà tan hoang của chị Nguyễn Thị Phương, phường Tây Nha Trang sau trận lụt lịch sử. "Đồ đạc không còn gì nữa. Không biết bao giờ mới gượng dậy được" - chị Phương buồn bã nói.
_MG_1923.jpg
Sau trận lụt, người dân gần như không còn gì.
_MG_2047.jpg
Lũ tràn về mang theo bùn đất. "Nước máy có mà rất yếu, tranh thủ đẩy bùn ra chứ ít hôm nữa nắng lên khô không thể dọn nổi" - anh Nguyễn Đăng Khoa, nói.
_MG_1893.jpg
Người dân ở Nha Trang tranh thủ dọn dẹp, vớt vát những gì còn lại sau trận lụt.
_MG_1919.jpg
"Lúc lũ lên cũng kê cao đồ nhưng khi nước dâng cao gần 4 m thì không còn gì nữa" - chị Ngô Thị Dung, nói.
_MG_1910.jpg
_MG_1931.jpg
_MG_2070.jpg
Tài sản, sách vở học tập bị dòng nước lụt nhấn chìm.
_MG_1903.jpg
Nước máy rất yếu, người dân tận dụng nước lụt còn chưa rút hết để chùi rửa đồ đạc dính đầy bùn đất.
_MG_1866.jpg
"Cố gắng nhặt nhạnh những thứ còn dùng được để hết mưa lũ còn dùng. Gắng gượng để cuộc sống sớm ổn định, các con còn đến trường" - anh Khoa (áo xanh) cho biết.
_MG_1954.jpg
Những gì còn lại sau trận lũ lụt kinh hoàng.
_MG_1811.jpg
Một số người huy động người thân, bạn bè hỗ trợ dọn dẹp sau lũ lụt.
_MG_1781.jpg
Trải qua năm trận lụt chỉ trong chưa đầy một tuần, bà Nguyễn Thị Đền, ngụ phường Tây Nha Trang, nằm nghỉ ngay trên chiếc ghế cong vênh vì ngâm nước nhiều ngày.
_MG_1854.jpg
May mắn thoát chết vì nhờ hàng xóm lao xuống dòng nước lụt dâng 4 m để cứu, bà Bền vẫn còn ám ảnh. "Tôi năm nay 63 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận lụt khủng khiếp đến thế. Có khi đến hết đời tôi cũng không thể quên được" - bà Bền cho biết.
_MG_1875.jpg
Phút nghỉ ngơi sau nhiều giờ dọn dẹp của người dân ở phường Tây Nha Trang.
_MG_1770.jpg
_MG_1773.jpg
_MG_1791.jpg
Nhiều người dân Nha Trang trắng tay sau đợt mưa bão.
_MG_1784.jpg
_MG_1784.jpg
_MG_1838.jpg
_MG_1919.jpg
Những gì còn sót lại.
_MG_2029.jpg
Hai từ "kiệt quệ" có khi cũng không mô tả hết mất mát mà người dân đang phải đối mặt, phải chịu đựng lúc này.
_MG_1973.jpg
Ký ức kinh hoàng về trận lụt có thể sẽ hằn sâu trong tâm trí nhiều em nhỏ.
_MG_1832.jpg
Thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua khiến 15 người tử vong, hai người mất tích và 20 người bị thương. Mưa lớn gây ngập sâu trên 15.300 ngôi nhà (mực nước 1–3 m); làm chết gần 24.500 con gia súc, gia cầm, thiệt hại 157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản... Ước tổng thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đọc thêm