Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30-3, thi thể sáu người thân trong vụ cháy nhà ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức được đưa về cơ sở tang lễ trên đường Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái để tổ chức lo hậu sự.

Thân nhân của sáu người tử vong trong vụ cháy không cầm được nước mắt khi những cỗ quan tài lần lượt được đưa về cơ sở tang lễ. Ảnh: NT

Bên trong sáu chiếc quan tài là thi thể sáu người thân trong cùng một gia đình đã tử vong trong đám cháy thảm khốc vào rạng sáng cùng ngày. Nhiều người thân ruột thịt đã chờ đợi từ sớm, không ai bảo ai đều đứng dậy, nghẹn ngào lúc chiếc ô tô đưa quan tài đầu tiên vừa đến.

Tiết trời nắng nóng của miền Nam vào ban trưa càng khiến khung cảnh ở nhà tang lễ càng thêm ngột ngạt u sầu.

Một cụ già tóc bạc muối tiêu được người thân dìu đi, cụ gào khóc thảm thiết, gọi tên từng người con cháu “cho tôi nhìn mặt, con cháu của tôi mà”. Những người có mặt nghẹn ngào cho biết cụ là Võ Thị Biết (73 tuổi, mẹ vợ ông Tâm).

Những tiếng khóc xé lòng từ nỗi đau tận tâm can của những thân nhân người bị nạn khiến khung cảnh càng nhuốm màu tang tóc.

Người thân của gia đình gặp nạn đều đi không vững, họ phải có những cánh tay của bà con, xóm giềng dìu đi. Đặc biệt là người mẹ, người cha của hai bên nhà nội ngoại khóc nghẹn nhìn theo từng chiếc quan tài từ từ rời xe, đưa vào bên trong. Đây là lần cuối cùng họ có thể nhìn mặt người thân.

Những người xa lạ hay tin có mặt cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người đàn ông nghẹn ngào đứng không vững cất lời: “Cho tôi nhìn nó lần cuối rồi tôi đi”. Trong cỗ quan tài là người cháu bé nhỏ của ông. Bên cạnh các quan tài, nhiều người thân gục mặt khóc than, gọi tên người đã khuất.

Lần lượt sáu quan tài được đặt ngay ngắn từ trái sang phải gồm bà Bùi Thị Loan (52 tuổi), anh Lục Kiến Oai (27 tuổi, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), cháu Thái Nghi (7 tuổi, cháu nội bà Loan) và cháu Lục Kiến Phong (2 tháng tuổi, cháu ngoại bà Loan).

Một số hình ảnh tại nhà tang lễ:

Người thân đã có mặt từ trước ở nhà tổ chức tang lễ chuẩn bị hậu sự cho sáu người tử vong thương tâm trong đám cháy. Ảnh: NT

Những người có mặt không cầm được nước mắt vì nỗi đau và mất mát quá lớn. Ảnh: NT

Người thân của người gặp nạn ngất xỉu khi những cỗ quan tài được đưa về cơ sở tang lễ. Ảnh: NT

Trước đó, vụ cháy bùng lên từ căn nhà cấp bốn ở phường Cát Lái, quận Thủ Đức khiến sáu người mắc kẹt, tử vong bên trong. Ảnh: NT

Đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày, sáu thi thể được đặt trong các quan tài đưa về cơ sở mai táng. Ảnh: NT

Hàng xóm cho biết gia đình ông Tâm có cuộc sống khó khăn. Ảnh: NT

Vụ cháy khiến sáu người tử vong khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Ảnh: NT

Bà Võ Thị Biết (73 tuổi) mẹ ruột của bà Loan đau đớn gào khóc gọi tên con cháu. Ảnh: NT

Những người thân của gia đình gặp nạn không thể chịu đựng nỗi đau khi một lúc mất đi sáu người ruột thịt. Ảnh: NT

Trong vụ cháy khiến sáu người tử vong, người nhỏ nhất là cháu bé chỉ vài tháng tuổi khiến ai nấy đều đau lòng. Ảnh: NT

Trong ngày, lãnh đạo TP Thủ Đức đã xuống thăm hỏi, động viên hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm