Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động tại lễ trao học bổng

(PLO)- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nhắn nhủ đến học sinh, số tiền học bổng tuy không lớn nhưng là tình cảm, tấm lòng của mọi người dành cho các cháu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-4, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa- Trường sa thân yêu” và Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh (HS) dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM và các em bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Chương trình đã trao tặng 281 suất học bổng.

Trong đó, 46 suất học bổng vòng tay nhân ái dành cho HS bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng/học kì.

60 suất học bổng dành cho con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

175 suất học bổng dành cho HS dân tộc, trong đó đối với HS mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng còn SV 1,5 triệu đồng/suất.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” bày tỏ niềm xúc động khi được gặp mặt đầy đủ các nhà tài trợ trong đó có những người dù sức khỏe đã yếu, dù công việc tất bật nhưng vẫn dành thời gian về tham dự.

Đặc biệt qua báo cáo từ nhà trường, bà vui khi tất cả các em nhận học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa đều nỗ lực, rèn luyện trong học tập. Hầu hết đều đạt khá, giỏi đặc biệt nhiều em xếp loại xuất sắc, có những em đậu thủ khoa.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao tặng học bổng cho các em học sinh.

“Trong số những em được nhận học bổng có 48 em bị mồ côi cha hoặc mẹ do dịch COVID-19. Các em đã vượt lên số phận cùng với nghị lực của bản thân để phấn đấu học tập. Kết quả học tập của các em thay cho lời cảm ơn đối với các nhà tài trợ” - Nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ.

Cũng theo bà Hoa, nếu không có các nhà tài trợ chắc bà cũng không làm được điều gì cho các cháu. “Vì thế, tôi xin thay mặt các em HS cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành trong chương trình ý nghĩa này”- bà Hoa nói.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trao tặng bảng tượng trưng 60 suất học bổng cho Thượng tá Nguyễn Hùng Vương, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP TP.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trao tặng bảng tượng trưng 60 suất học bổng cho Thượng tá Nguyễn Hùng Vương, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP TP.

Bà Hoa cho biết thêm Quỹ học bổng Vừ A Dính 1 năm có tới 8.000 suất học bổng, 5.000 suất học bổng cho người dân ở biên cương và 3.000 suất học bổng ở biển đảo. Hôm nay chỉ trao gần 300 suất đó là một phần nhỏ trong tổng số tiền mà các nhà tài trợ đã và đang chung sức cùng chúng ta.

Các nhà tài trợ cho học bổng gồm các doanh nghiệp lớn, vừa, nhỏ, những người làm công ăn lương, cô chú về hưu, các thầy trong chùa, các bác Việt kiều ở nước ngoài, các chú chạy xe ôm, tiểu thương bán rau ngoài chợ, các em nuôi heo đất để ủng hộ quỹ học bổng.

“Do đó, bác mong các cháu phấn đấu học tập thật tốt, tốt rồi phải tốt hơn nữa, đã nỗ lực rồi cần nỗ lực và cố gắng hơn. Số tiền học bổng tuy không lớn nhưng đó là tình cảm và tấm lòng của xã hội dành cho các cháu”- bà Hoa nhắn nhủ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tặng thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tặng thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Trần Thị Bình Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 cho biết, em luôn tự hào khi cha là người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Do công việc nên cha không thường xuyên ở cạnh em tuy nhiên cha luôn động viên, khích lệ em từ xa.

“Sự quan tâm, động viên từ vật chất lẫn tinh thần của mọi người đối với chúng cháu là động lực để chúng cháu tiếp tục cố gắng và rèn luyện" - Bình Minh bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm