Nhà thơ Lê Giang với "Hành khúc giải phóng"

Đã bước vào tuổi bát tuần nhưng vợ chồng nhà thơ Lê Giang - nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vẫn sáng tác, biên khảo, sưu tầm nhiều công trình lớn không biết mệt mỏi.

Mới đây, đôi vợ chồng già này cùng người con trai là nhạc sĩ Lê Anh Trung cho ra đời công trình sưu tầm, sưu tập, biên soạn công phu Hành khúc giải phóng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Nhà thơ Lê Giang với "Hành khúc giải phóng" ảnh 1

Sách dày hơn 1.400 trang với 2 phần chính và nhiều hình ảnh: Phần 1 tập hợp 581 ca khúc được sáng tác vì miền Nam và ở miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 của hàng trăm nhạc sĩ với chủ đề Một lời nguyền giải phóng miền Nam. Phần 2 là 54 bài viết của các văn nghệ sĩ nhớ về những năm tháng chiến tranh giải phóng và những lá thư từ miền Nam ra miền Bắc và từ Bắc vào Nam của các nhạc sĩ, văn nghệ sĩ khác trong những năm tháng chiến tranh.

Nhạc sĩ Doãn Nho trong lời tựa của sách đã viết: “Bảo rằng đây là tiếng hát của một thời cũng đúng, nhưng thật không đủ. Hãy lắng nghe sẽ cảm nhận sâu hơn hơi thở của dân tộc truyền lại qua hàng ngàn năm lịch sử để chúng ta vượt được những thử thách lớn lao mà tưởng chừng không thể vượt qua. Giữ được hơi thở ấy mới có thể tiếp tục vượt qua những thử thách trước mắt cũng lớn lao không kém để bước tới tương lai. Chính vì vậy, phải khẳng định đây là tiếng hát của một thời và mãi mãi”.

Nhà thơ Lê Giang tâm sự: Chúng tôi đi sưu tầm những hình ảnh, những bài hát mà những đoàn quân đã hát khi ra trận, góp phần làm nên chiến thắng của cả dân tộc. Tôi, chồng tôi và con trai đã làm công trình này mấy năm trời mới xong. Năm 2007, chúng tôi hợp đồng với NXB Trẻ dự kiến in sách khoảng 500 trang nhưng khi làm sách, anh em nhạc sĩ các nơi gửi về rất nhiều hình ảnh, tư liệu... Vì thế bản thảo cuốn sách cứ dày thêm.

Sách ra đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng XI, chúng tôi rất run và xúc động hơn tất cả các tác phẩm từ trước tới nay vì làm nên tác phẩm này nó rất khó khăn và công phu. Đây là tác phẩm của mấy trăm anh em nhạc sĩ ưu tú, những người con của đất nước chứ không phải của riêng mình”.

Theo Nguyễn Hoàng (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm