Những cái ôm, lời động viên ngọt ngào giúp tuổi 18 vững vàng hơn

(PLO)-  Những cái ôm, những lời động viên cũng như sự đồng hành của các bậc cha mẹ sẽ giúp con trẻ thêm vững vàng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lần lượt rời phòng thi ra phía cổng trường, nơi có rất nhiều phụ huynh đang đứng dưới nắng ngóng trông con.

Một nữ sinh vừa qua cánh cổng, ngơ ngác nhìn quanh rồi hí hửng reo lên, chạy về phía người mẹ kín mít khăn choàng che nắng đang vừa vẫy vừa đứng tựa vào chiếc xe máy trên vỉa hè.

Người mẹ đưa một tay lên ôm, một tay xoa lưng con gái, rồi vội lấy áo khoác, mũ bảo hiểm đưa cho con và nói ngắn gọn “mệt lắm không con, xả hơi thôi”. Nữ sinh bần thần một chút, trên tay cầm đề thi và như giãi bày với mẹ rằng “đề thi sao á mẹ, dễ mà không dễ, con bỏ luôn ý cuối vì thấy khó quá, chắc mất toi 2-3 điểm luôn rồi”. Người mẹ vẫn thản nhiên, nói một mạch “kệ đi con, thi xong là xong, điểm không phải tất cả. Giờ hai mẹ con đi ăn, có quán này mới mở ngon lắm, ăn xong rồi con về ngủ một giấc cho đã, chiều cứ từ từ mà đi, đi sớm ngồi chờ chi cho mệt”.

Những cái ôm, lời động viên ngọt ngào giúp tuổi 18 vững vàng hơn. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Những cái ôm, lời động viên ngọt ngào giúp tuổi 18 vững vàng hơn. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Nghe lời mẹ, nữ sinh cất đề thi và giấy tờ vào balo và ngồi lên xe, có chúng bạn đi qua, liền đùa “nhất mày nha”, có chú dân phòng đứng gần đó cũng nói với vào “mẹ con này dễ thương quá, lo khỏe trước đã, thi kệ thi hà”. Người mẹ cúi đầu cười và nói “cám ơn anh”, nữ sinh cũng cúi đầu chào “con cám ơn chú”.

Không kịp ghi lại hình ảnh hai mẹ con nhưng tôi thấy ấm áp đến lạ. Còn nhớ trước đó, ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, một phụ huynh cũng mang theo tấm bảng cổ vũ và bó hoa đứng chờ con làm bài thi. Bảng có nội dung “bất kể con thi đạt kết quả như thế nào, bố mẹ đều yêu con”. Chị phụ huynh cho biết chị làm vậy vì muốn tạo cho con cảm giác thoải mái nhất, không áp lực, không quan trọng điểm cao hay thấp, con cố gắng và vui là được. Với khoảnh khắc này, nhiều người đã gắn cho chị danh hiệu “người mẹ tâm lý nhất hệ mặt trời”.

Chắc hẳn đó chỉ là đôi câu chuyện, khoảnh khắc vô tình được ghi lại, bởi mỗi phụ huynh sẽ luôn có những cách động viên, cổ vũ hay đồng hành cùng con khác nhau. Nhưng dù cách thể hiện ra sao hay chỉ đơn giản là cái ôm, lời động viên của chính cha mẹ cũng sẽ luôn truyền đi năng lượng tích cực không nhỏ đến con trẻ, nhất là khi các em vừa trải qua một quá trình học đầy áp lực. Bởi kỳ thi này là kỳ thi kết thúc 12 năm học, cũng là kết thúc tuổi học sinh của những bạn trẻ nhưng lại là mở đầu cho hành trình dài học tập, làm việc đầy khó khăn phía trước.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng chắc chắn bài thi hôm nay đi cùng những cái ôm, những lời động viên cũng như đồng hành của những người thân, nhất là những người cha, người mẹ sẽ đưa sự trưởng thành của con trẻ thêm vững vàng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm