Những kẻ táng tận lương tâm

TÊN CƯỚP BẤT NHÂN

Từ tháng 8-2013, Công an TP.Trà Vinh nhận được tin báo của nhiều người bán vé số bị cướp. Hầu hết những người bán vé số đều nghèo khó hoặc mất sức lao động, nên hành vi cướp vé số càng không thể chấp nhận được. Ban chỉ huy Công an TP.Trà Vinh chỉ đạo trinh sát khoanh vùng đối tượng. Đại úy Nguyễn Minh Hải trên đường cùng tổ công tác tuần tra thì nhận được tin báo của người dân: Một đối tượng khả nghi đang điều khiển xe môtô ngang chợ Trà Vinh.

Lập tức, anh Hải cùng trinh sát khẩn trương đến nơi. Phát hiện trinh sát, đối tượng tăng ga bỏ chạy. Cuộc truy đuổi căng thẳng qua những tuyến đường của TP.Trà Vinh. Biết không thể trốn được, đối tượng đột ngột dừng xe dùng nón bảo hiểm tấn công lại trinh sát, nhưng đã nhanh chóng bị khống chế bắt giữ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, y khai tên là Trương Tiến Nhanh (SN 1976, ngụ TP.Trà Vinh). Khám xét người Nhanh, trinh sát thu giữ nhiều tờ vé số trong ngày.

Những kẻ táng tận lương tâm ảnh 1

Phan Văn Tuấn và tang vật bị thu giữ

Nhanh khai nhận, bản thân không nghề nghiệp, để có tiền nướng vào những cuộc ăn chơi, y nghĩ ra cách trộm, cướp vé số. Khi ăn hàng xong, y tìm trẻ em bán vé số dạo bán lại với giá rẻ. Trong tháng 8-2013, Nhanh thừa nhận đã thực hiện một vụ trộm xe máy, một vụ trộm 700 tờ vé số và một vụ cướp giật 102 tờ vé số của những người bán dạo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh đã khởi tố, bắt giam Nhanh về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình, Đồng Tháp thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Tuấn (SN 1991, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó anh Nguyễn Tiết Kiệm (SN 1979, ngụ tại địa phương), hành nghề bán vé số, có ngồi nhậu với nhóm bạn là Nguyệt (chưa rõ lai lịch), Oanh và Minh tại quán karaoke trong khu vực Cụm công nghiệp Bình Thành. Trong lúc ngồi nhậu, Nguyệt phát hiện túi xách của anh Kiệm có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lấy cớ đi ra ngoài, Nguyệt gọi điện thoại cho Phan Văn Tuấn và Trần Văn Minh Dương để bàn bạc kế hoạch. Nhậu xong, anh Kiệm vừa rời khỏi quán 200m thì bị Tuấn và Dương chặn đường đánh túi bụi, cướp chiếc túi bên trong có 13.000.000 đồng, 4 tờ vé số trúng giải tám và một chiếc điện thoại di động, rồi lên xe tẩu thoát. Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Tuấn, riêng Nguyệt và Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

LỪA CẢ NGƯỜI MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyên (SN 1953, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) hết sức đáng thương. Sau một năm bán vé số dạo, bà Nguyên tằn tiện mua chiếc xe đạp để đi bán vé số đỡ mỏi chân. Hàng ngày, bà Nguyên đạp gần chục cây số để kiếm tiền nuôi đứa cháu. Chiều 2-7-2013, một người đàn ông đứng trước căn nhà kêu bà Nguyên lại mua vé số. Xem xong, người đàn ông lắc đầu nói: “Tôi bỏ quên tờ vé trúng 200.000 đồng ở nhà rồi. Từ đây đến nhà tôi cũng gần, bà cho mượn xe đạp chạy về, tôi đổi hết vé số của bà”. Bà Nguyên mừng rỡ không chút nghi ngờ, đưa xe đạp cho người đàn ông. Nào ngờ, bà ngồi chờ hoài không thấy người đàn ông trở lại, đành gạt nước mắt cuốc bộ về nhà.

Khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ngập đang nhắm vào những người bán vé số dạo. Vì vậy, người bán vé số cần cẩn thận trước những vị khách khả nghi.
 

Theo Đăng Khoa (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm