NSND Hồng Vân cùng dàn nghệ sĩ tiễn biệt NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang

(PLO)- Sự ra đi của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang – người dành trọn một đời cho sân khấu, người xem sân khấu như sự sống, khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi tiếc thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 18h15’ chiều 16-1, NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 87 tuổi.

NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang (1938-2023). Ảnh: TL

NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang (1938-2023). Ảnh: TL

NSND Doãn Hoàng Giang được xem như biểu tượng thời đại của sân khấu chèo đương đại. Dưới bàn tay của vị đạo diễn tài ba, hàng loạt vở chèo được tái hiện thành công rực rỡ.

Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến vở kịch Nhân danh công lý, Hà Mi của tôi, Bài ca Điện Biên, vở chèo Nàng Si ta, vở cải lương Hoàng hậu Ba Tư, Nữ tướng Lê Chân...

Sự ra đi của NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp khán giả yêu mến nghệ thuật sân khấu.

Trên trang cá nhân, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: "Thế là người đã bay về cõi hạc… Một mất mát to lớn của nền sân khấu Việt Nam".

NSND Việt Anh tiễn biệt: "Xin vĩnh biệt một người Anh, một Đạo diễn tài hoa của Sân khấu Việt Nam…NSND Doãn Hoàng Giang".

Cố NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang và NSƯT Trần Lực. Ảnh: NSCC

Cố NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang và NSƯT Trần Lực. Ảnh: NSCC

“Vĩnh biệt ông – người tài của Sân khấu Việt Nam: Diễn viên, Đạo diễn, Biên kịch, NSND Doãn Hoàng Giang!” – NSND Trần Lực viết.

NSND Trung Anh và NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang lúc sinh thời. Ảnh: NSCC

NSND Trung Anh và NSND, đạo diễn Doãn Hoàng Giang lúc sinh thời. Ảnh: NSCC

NSND Trung Anh cũng bày tỏ: "Vĩnh biệt Thầy, người đạo diễn tài hoa của sân khấu Việt. Thật ân hận khi hẹn nhau đến thăm thầy, chưa kịp đến thì thầy đã về cõi Phật. Thầy đi thanh thản thầy nhé!".

NSND Hồng Vân tiếc thương: "Vĩnh biệt Anh, một tượng đài của sân khấu Việt Nam. Một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống, một nhân cách lớn ẩn dấu trong hình hài bé nhỏ, một người đàn ông với vẻ ngoài xù xì, thô ráp nhưng lại cực kỳ hiền lành, dễ thương…may mắn cho sân khấu kịch Phú Nhuận có được Số Đỏ, Bỉ Vỏ qua bàn tay đạo diễn của anh để tạo dựng được Thương hiệu về dòng kịch văn học thời 30-31…chúng em xin tri ân anh Mãi nhớ về anh, đạo diễn của nhân dân Doãn Hoàng Giang".

NSND Hồng Vân tiếc thương: "Vĩnh biệt Anh, một tượng đài của sân khấu Việt Nam. Một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống, một nhân cách lớn ẩn dấu trong hình hài bé nhỏ, một người đàn ông với vẻ ngoài xù xì, thô ráp nhưng lại cực kỳ hiền lành, dễ thương…may mắn cho sân khấu kịch Phú Nhuận có được Số Đỏ, Bỉ Vỏ qua bàn tay đạo diễn của anh để tạo dựng được Thương hiệu về dòng kịch văn học thời 30-31…chúng em xin tri ân anh

Mãi nhớ về anh, đạo diễn của nhân dân Doãn Hoàng Giang".

NSND Trịnh Mai Nguyên xót xa: "Vĩnh biệt 'Sếp'. Một cây đại thụ của Sân Khấu Việt. NSND Doãn Hoàng Giang.

Người đã tin tưởng giao vai chính đầu tiên cho tôi và cũng là người truyền cho tôi niềm đam mê với nghề. Cầu cho hương hồn "Sếp" được thênh thang nơi cực lạc".

NSƯT Trịnh Mai Nguyên cùng người "sếp" đáng kính của mình. Ảnh: NSCC

NSƯT Trịnh Mai Nguyên cùng người "sếp" đáng kính của mình. Ảnh: NSCC

NSND Thu Hà cũng đã chia sẻ những kỷ niệm để tiễn đưa người tạo cơ hội cho cô trong sự nghiệp: "Từ Quân khu 2 tới Nhà hát kịch Hà Nội, từ Đêm Trắng đến Bỉ Vỏ, từ vai thiếu nữ đến vai thiếu phụ, từ bà hoàng đến người ở, từ ngoan hiền đến tàn độc...Được làm việc cùng anh từ vai đầu tiên đến điểm phấn đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Ngoảnh lại đã mấy mươi năm. Đêm nay lại là một đêm trắng nhớ thương anh".

NSND Thu Hà cũng đã chia sẻ những kỷ niệm để tiễn đưa người tạo cơ hội cho cô trong sự nghiệp: "Từ Quân khu 2 tới Nhà hát kịch Hà Nội, từ Đêm Trắng đến Bỉ Vỏ, từ vai thiếu nữ đến vai thiếu phụ, từ bà hoàng đến người ở, từ ngoan hiền đến tàn độc...Được làm việc cùng anh từ vai đầu tiên đến điểm phấn đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Ngoảnh lại đã mấy mươi năm. Đêm nay lại là một đêm trắng nhớ thương anh".

Với NSƯT Quốc Trọng dù "Biết là sẽ thế…!", nhưng sự ra đi của người bạn, người đồng nghiệp khiến ông không khỏi xót xa.

"Nhớ những ngày đó..! (1973). Thầy Đình Quang đưa lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 chúng tôi đi xem vở kịch “Đồng chí” của Đoàn kịch trung ương.

Nói thật tới giờ vở kịch tôi chẳng nhớ mà chỉ ấn tượng kinh khủng vai diễn của ông Doãn Hoàng Giang. Lạ và mê.

Do khác lĩnh vực (điện ảnh - sân khấu) nên tôi ít có dịp gần gũi với ông Giang. Nhưng sau này khi tôi làm đạo diễn thì có nhiều dịp gặp nhau hơn.

Với tôi, (mà cũng như thầy tôi Nguyễn Đình Quang) Doãn Hoàng Giang có thể nói là người tiên phong 'đốt xác sân khấu máy móc tự kỷ, và đem lại cho sân khấu Việt một vóc dáng hình hài mới'.

Doãn Hoàng Giang chính là người tiên phong phá bỏ thói sân khấu máy móc tụng ca, phơi trần thói đạo đức giả của xứ vệ. Và mở ra 1 phong cách sân khấu mới. Rất buồn mà phải thương tiếc tiễn ông đi!" - NSƯT Quốc Trọng trải lòng.

Diễn viên Thanh Hương cũng đã chia sẻ lại những kỷ niệm sâu sắc để tiễn biệt người thầy đáng kính của mình.

Diễn viên Thanh Hương cũng đã chia sẻ lại những kỷ niệm sâu sắc để tiễn biệt người thầy đáng kính của mình.

Nhà văn Nguyễn Vũ viết: "Cúi mình kính chào đạo diễn Doãn Hoàng Giang - người đã tiên phong mở biên độ không gian sân khấu, lồng lộng với "trang trí 2 tầng" từ những năm 80. Ông còn rất tài hoa trong những vở có dàn cảnh đông người và nhiều nữa. Và với tôi, một kỷ niệm riêng nho nhỏ là chính ông đã nghe chuyện riêng để viết kịch bản "Người yêu tôi là hoa hậu". Tôi nhớ những người như ông và sân khấu kịch nói những năm 80, 90 quá đi mất”

Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Hinh xúc động: "Mới đây còn ngồi uống cà phê cùng anh, thế mà nay anh đã đi xa thật rồi. Xin vĩnh biệt đạo diễn Doãn Hoàng Giang - người anh mà tôi yêu quý nhất".

NSƯT Xuân Hinh và người anh thân thiết của mình. Ảnh: NSCC

NSƯT Xuân Hinh và người anh thân thiết của mình. Ảnh: NSCC

Nhà viết kịch Lê Chí Trung viết trên trang cá nhân: "Một thời lý tưởng mộng mơ hão huyền, tôi đã hơi nặng lời khe khắt với anh. Nhiều năm sau nghĩ lại thấy có gì xót xa, ân hận.... Suốt mấy mươi năm sống và làm việc ở sân khấu, tôi thân nhất với đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Thân đến mức tôi là thằng em thường hay ăn nói bỗ bã nhưng anh không giận. Mỗi khi anh vào TPHCM dựng vở, tôi lại khăn gói bỏ nhà bỏ cửa ra nằm khách sạn với anh.

Doãn Hoàng Giang là một người chơi rất quý bạn và nể bạn. Dường như đó cũng là một nét cá tính của những con người sống hoài cổ. Anh có bộ mặt rất hầm hố, không biết uống rượu nhưng có thể ngồi hầu rượu em út, bạn bè vài ba tiếng không uống một giọt và nói chuyện cũng tây tây.

Doãn Hoàng Giang rất sợ ở một mình. Anh sợ sự cô độc mà anh phải thường trực sống với nó từ khi chia tay vợ anh - chị Nguyệt Ánh. Anh thích vùi mình trong đám đông và luôn đóng vai công tử Bạc Liêu ở bất cứ bữa ăn nào anh có mặt.

Thậm chí sáng sáng ở khách sạn anh gọi tất cả các em gái phục vụ phòng rồi phát tiền boa nhưng đến khi điện thoại xin bình nước sôi pha trà thì người ta bảo ở đây không có, phải xuống căng-tin. Đến nước đó anh cũng cười im lặng. Và vẫn không bỏ thói quen cho tiền người khác một cách vô bổ.

Ít ai biết Doãn Hoàng Giang là một nhà thơ... hậu Bút Tre. Anh có thể đọc liền tù tì cả chục bài thơ châm biếm khiến người ta phì cười vì sự chơi chữ thông minh, hóm hỉnh. Nói chung anh là người hoạt ngôn và rất có duyên".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm