NSND Kim Cương cùng chương trình 'Nghệ sĩ tri âm' hỗ trợ nghệ sĩ lão thành dịp Tết

(PLO)- Dù nhiều khó khăn sau 2 năm dịch bệnh, NSND Kim Cương vẫn cố gắng thực hiện chương trình "nghệ sĩ tri âm" để hỗ trợ nghệ sĩ lão thành và con em nghệ sĩ vượt khó học giỏi
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và NSND Kim Cương tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm lần 9 để trao tặng quà tết cho các nghệ sĩ lão thành vào ngày 12-1.

Bà Trần Kim Yến cùng NSND Kim Cương và bà Võ Thị Dung (phải). Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Trần Kim Yến cùng NSND Kim Cương và bà Võ Thị Dung (phải). Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã thay mặt lãnh đạo TP.HCM chúc Tết các văn nghệ sĩ.

Theo bà Trần Kim Yến, trải qua hai năm dịch bệnh căng thẳng, nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP.HCM cũng như cả nước cùng hướng về TPHCM để vượt qua dịch bệnh.

Trong đó, có vai trò của văn nghệ sĩ trong việc nâng cao tinh thần người dân giữa giai đoạn vô cùng khó khăn, chưa kể nhiều văn nghệ sĩ còn tham gia phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến…

"Thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM, rất cần sự chung tay của văn nghệ sĩ trong công tác tuyên truyền cho người dân TP.HCM hiểu tầm quan trọng của việc phát triển thành phố. Mong rằng các văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển TP.HCM, cùng đón một cái Tết an lành, đầm ấm, tiết kiệm" – bà Trần Kim Yến bày tỏ.

NSND Kim Cương cùng các nghệ sĩ lão thành. Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSND Kim Cương cùng các nghệ sĩ lão thành. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chương trình Nghệ sĩ tri âm lần 9 đã trao tặng 120 phần quà tết (gồm 4 triệu đồng tiền mặt và giỏ quà tết) cho các văn nghệ sĩ già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và cống hiến cho văn hoá nghệ thuật của thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình Học bổng NSND Bảy Nam, học bổng mang tên mẹ của NSND Kim Cương cũng đã trao 18 phần học bổng (3 triệu đồng/phần) cho con em văn nghệ sĩ vượt khó học giỏi.

Những con em nghệ sĩ nghèo vượt khó học giỏi được hỗ trợ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Những con em nghệ sĩ nghèo vượt khó học giỏi được hỗ trợ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chia sẻ tại chương trình, NSND Kim Cương cho biết đây là năm thứ 9 các nghệ sĩ gặp nhau để chia sớt những vui buồn, kỷ niệm với nhau. Chắc chắn trong 9 năm trời bao nhiêu nỗi buồn, vui hạnh phúc nghệ sĩ đã nếm đủ. Tuy nhiên mỗi năm sẽ có một niềm vui và nỗi buồn khác nhau.

Mỗi năm nỗi buồn của chúng ta là mất đi một vài người bạn. Mục đích của chương trình Nghệ sĩ tri âm không phải là vì tiền không mà điều cần hơn nữa chính là tình cảm, là cơ hội được gặp nhau chia sẻ tâm tình sau một năm dài.

Chính tình cảm nghệ sĩ đó đã thôi thúc NSND Kim Cương và các văn nghệ sĩ chịu cực khổ 9 năm qua để duy trì chương trình.

Nghệ sĩ Mạc Can được hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nghệ sĩ Mạc Can được hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"TP.HCM đã trải qua những cơn khó khăn vì dịch bệnh, mà người nghệ sĩ thường bị ảnh hưởng đầu tiên, do mọi hoạt động nghệ thuật đều tạm dừng, và người dân cũng không còn tiền coi hát.aoChúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các nhà hảo tâm, để chương trình “Nghệ sĩ tri âm” vẫn được duy trì. Tôi xin lỗi vì bì thơ năm nay nhẹ hơn năm ngoái, nhưng nhiều anh chị vẫn động viên nói: 'Quá tốt rồi chị Hai, thà có còn hơn không!'…" – NSND Kim Cương bộc bạch.

NSND Kim Cương cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Võ Thị Dung, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP. HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

"9 năm trời nay, nếu không có chị Dung thì có lẽ chương trình đã không làm được. Chị không chỉ ủng hộ tinh thần, mà còn chạy cả tài trợ cho chương trình…" – NSND Kim Cương cho hay.

NSƯT Ngọc Dung (thứ ba từ phải qua) nhận hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSƯT Ngọc Dung (thứ ba từ phải qua) nhận hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Là một trong những nghệ sĩ được hỗ trợ, NSƯT Ngọc Dung chia sẻ với PLO: "Trước là tôi muốn cảm ơn cô Hai, nếu không có cô lên tiếng thì làm sao mạnh thường quân gửi tấm lòng đến những người nghệ sĩ tuổi đã xế chiều trong đó có cả tôi. Dù số tiền có là bao nhiêu nhưng buổi họp mặt sau hai năm dịch còn được gặp nhau là mừng lắm rồi. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được phục vụ văn nghệ cho các anh chị cô bác có mặt tại chương trình".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm