Nụ cười 'tỏa nắng' của nữ sinh lớp 12 trong lễ bế giảng năm học

(PLO)- Cuối tháng 5, các trường học tại Hà Nội tổ chức lễ bế giảng kết thúc năm học 2021 – 2022, trong lễ bế giảng, những nữ sinh lớp 12 THPT rạng ngời với tà áo dài, chụp ảnh lưu niệm bên bạn bè, người thân và thầy cô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong lễ bế giảng khối THPT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội mới đây, những nữ sinh lớp 12 xinh xắn, rạng ngời với tà áo dài duyên dáng.

Trong lễ bế giảng khối THPT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội mới đây, những nữ sinh lớp 12 xinh xắn, rạng ngời với tà áo dài duyên dáng.

Lễ bế giảng luôn là ngày thiêng liêng với mỗi học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 sau năm học nhiều sóng gió vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lễ bế giảng luôn là ngày thiêng liêng với mỗi học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 sau năm học nhiều sóng gió vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh để lưu lại những giờ phút đáng nhớ.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh để lưu lại những giờ phút đáng nhớ.

Các em kết thúc quãng thời gian học phổ thông với 1 năm rưỡi liên tục phải học trực tuyến và thời gian bên bạn bè, thầy cô, dưới mái trường không là bao.

Các em kết thúc quãng thời gian học phổ thông với 1 năm rưỡi liên tục phải học trực tuyến và thời gian bên bạn bè, thầy cô, dưới mái trường không là bao.

Trong ngày bế giảng năm học, các em vẫn giữ nét hồn nhiên, trẻ trung, với những nụ cười trong câu chuyện nhóm bạn thân tại sân trường.

Trong ngày bế giảng năm học, các em vẫn giữ nét hồn nhiên, trẻ trung, với những nụ cười trong câu chuyện nhóm bạn thân tại sân trường.

Tất cả đều rạng ngời, xinh xắn.

Tất cả đều rạng ngời, xinh xắn.

Tới đây các em sẽ phải trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách, là bước ngoặt lớn của cuộc đời, cũng là lúc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người.

Tới đây các em sẽ phải trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy thử thách, là bước ngoặt lớn của cuộc đời, cũng là lúc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người.

Với chiếc áo chi chít chữ ký, lời chúc của các bạn lưu lại, em Nguyễn Hồng Ánh – lớp 12A4 xúc động nói: “Lần đầu tiên em có cảm xúc chia tay là điều gì đó lớn lao đối với mình, em thật sự không muốn chia tay sớm như thế này. Học online đều phải nhìn các bạn qua màn hình máy tính, có những bạn còn không nhìn thấy nên ít kỷ niệm đọng lại với các bạn, nên em khá tiếc nuối.”

Với chiếc áo chi chít chữ ký, lời chúc của các bạn lưu lại, em Nguyễn Hồng Ánh – lớp 12A4 xúc động nói: “Lần đầu tiên em có cảm xúc chia tay là điều gì đó lớn lao đối với mình, em thật sự không muốn chia tay sớm như thế này. Học online đều phải nhìn các bạn qua màn hình máy tính, có những bạn còn không nhìn thấy nên ít kỷ niệm đọng lại với các bạn, nên em khá tiếc nuối.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm