Tròn 2 năm trước, Jang Ja Yeon, 30 tuổi đã treo cổ tại nhà ở Bundang, miền Nam Seoul. Cô đã để lại thư tuyệt mệnh cáo buộc người quản lý đã buộc cô đến các buổi tiệc tùng rồi sau đó bị ép “ăn nằm” với những nhân vật có tiếng trong làng giải trí cũng như truyền thông nước này.
Tay quản lý họ Kim đã bị bắt hồi tháng 7 cùng năm với các cáo buộc hành hung, đe dọa và ép buộc Jang Ja Yeon “chiều khách” và năm ngoái, người này đã nhận bản án 1 năm tù.
Theo 50 lá thư dạng nhật ký do nữ diễn viên Jang Ja Yeon viết trước khi chết và gửi cho một người quen biết, cô đã bị ép uống rượu, “mua vui” cho 31 người, bao gồm cả những nhân vật hàng đầu các doanh nghiệp tư nhân và quan chức cơ quan truyền thông, tất cả khoảng 100 lần. Một vài trong số 31 người này đã bị cảnh sát điều tra từ năm 2009 nhưng đều thoát tội.
Trong tâm trạng oán giận và tuyệt vọng, cô đã gọi đó là “31 tên ác quỷ”
Cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon năm 2009 là tiếng chuông cảnh tỉnh về việc hàng loạt ngôi sao lớn tìm đến con đường tự sát để giải thoát khỏi áp lực và sự trầm cảm do nghề nghiệp, dư luận cùng những bản hợp đồng trá hình gây ra.
Theo Đức Anh (ANTĐ/KOREA HERALD/ANN)