Nữ luật sư thất nghiệp vì... quá đẹp

Một sinh viên tốt nghiệp trường luật, 33 tuổi đến từ London (Anh), đã quyết định thành lập công ty bán lẻ quần áo online của riêng mình sau khi phải vật lộn để xin việc nhưng bất thành vì ngoại hình đẹp, báo The Sun đưa tin.

Kova cho rằng ngoại hình nóng bỏng đã cản trở cơ hội nghề nghiệp của cô. Ảnh: INSTAGRAM

Cô Irina Kova, sinh ra ở Nga tuyên bố rằng sự hấp dẫn đã khiến cô gặp khó khăn hơn khi kiếm việc ở London. Những sếp nữ đơn giản không tin tưởng và thấy e dè với cô trong khi các sếp nam có vẻ không mấy nghiêm túc.

Được biết, Kova, từng làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho các khách hàng quan trọng, tin rằng ngoại hình đẹp đã hủy hoại sự nghiệp của cô, mặc dù cô có bằng luật và CV ấn tượng.

Nhiều nhà tuyển dụng cho rằng màu tóc vàng hoe của Kova, khiên cô trông kém chuyên nghiệp. Ảnh: INSTAGRAM

Kova nói với báo The Sun rằng cô từng bị nhân viên phụ trách khuyên nên nhuộm màu tối hơn để khiến mình chuyên nghiệp. Và trong các cuộc phỏng vấn, các sếp nam dường như không bao giờ coi trọng cô.

"Người tuyển dụng từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ có được một công việc nếu trông như thế này, và cô ấy đã đúng. Sau khi tôi nhuộm tóc, tôi được gọi đi làm việc nhiều hơn. Thậm chí tôi còn đeo kính để trông chuyên nghiệp dù tầm nhìn của tôi hoàn hảo", Kova nói.

Kova cuối cùng phải tự mở một công ty riêng vì không tìm được công việc phù hợp. Ảnh: INSTAGRAM

Nữ doanh nhân trẻ còn nói rằng các sếp nam không bao giờ thực sự muốn thuê cô ấy vì không muốn bị phân tâm trong công việc. Họ thích tuyển những cô gái kém hấp dẫn hơn. Ngoài ra, cô còn chắc rằng không một sếp nào muốn vợ của họ thấy họ làm việc cạnh một cô gái độc thân, nóng bỏng khi tình cờ đến thăm chồng ở công sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm