Nữ sinh 16 tuổi bị bạn học giết chết

Maren Sanchez chỉ mới 16 tuổi, là học sinh trường trung học Luật Jonathan, bang  Connecticut, Hoa Kỳ. Sáng 25-4, cô bé nhận được lời mời tham gia một buổi vũ hội, buổi lễ truyền thống thường được tổ chức vào cuối niên học cho các học sinh ở Mỹ. Ngay khi cô bé nói lời từ chối thì cậu bạn này đã nổi trận lôi đình, xông vào tấn công cô bằng con dao giấu sẵn trong người.

Cảnh sát trưởng thành phố Milford, ông Keith Mello, có mặt tại hiện trường và cho biết nạn nhân đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc đó chỉ mới khoảng 7 giờ sáng, tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu.

 Một bạn học đặt hoa tưởng niệm Maren. Ảnh: Reuters

Hung thủ được xác định là bạn học của nạn nhân, cũng 16 tuổi, vì chưa đến tuổi thành niên nên phía cảnh sát đã không cung cấp thông tin về cậu học sinh này. Theo nhiều nhân chứng kể lại, người này đã hẹn gặp Maren ngay gần cầu thang dẫn lên các lớp học, bất ngờ họ nghe tiếng thét lớn. Khi mọi người chạy tới thì Maren đã quằn quại, đau đớn trong vũng máu. Cổ, vai và trên mặt cô bé có nhiều vết dao đâm.

“Người bạn ấy toàn máu, một vết thương dài trên cổ”, Sam Garcia, một học sinh cùng trường kể lại.

vụ án đau lòng, bất ngờ xảy ra nên tất cả các cuộc vũ hội của trường, vốn sẽ bắt đầu vào buổi tối hôm đó sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó là lễ tưởng niệm để bạn bè của Maren nói lời chia tay với cô bé. 

 Buổi vũ hội đã được chuyển thành lễ tưởng niệm Maren, đông đảo bạn học của cô bé đã có mặt. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách, cậu học sinh đã gây ra vụ việc sẽ bị đưa ra xét xử vào thứ hai tới tại tòa dành cho đối tượng vị thành niên ở New Haven. Tòa thượng thẩm thành phố Milford sẽ có quyền kiến nghị có truy tố học sinh này như một người trưởng thành hay không.

Maren Sanchez được đánh giá là một học sinh xuất sắc đồng thời là một vận động viên rất có triển vọng. Em từng nhận được danh hiệu học sinh danh dự cấp quốc gia.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm