HÀ NỘI:

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 1

Các nữ sinh THPT Chu Văn An với tà áo dài trắng tinh khôi.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 2

Ngày ra trường không tránh khỏi những ưu tư và tiếc nuối.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 3

Xen vào đó là những sự vui tươi, tự tin và lạc quan cho một cuộc đời mới.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 4

Những bông hoa từ tay những người bạn trai thầm nhắn gửi điều gì đó tới cô bạn gái cùng lớp.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 5

Dòng lưu bút chia sẻ những kỷ niệm suốt 12 năm đời học sinh.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 6

"Chiếc áo này bạn sẽ không bao giờ được giặt để giữ lại những hoài niệm một thời áo trắng".

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 7

Những giọt nước mắt khóa òa trong giờ phút chia tay của các bạn nữ.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 8

Các nam sinh cũng không kìm nén được bùi ngùi và chia sẻ bằng cái ôm thật chặt.

Nữ sinh lưu luyến chia tay tuổi học trò ảnh 9

"Cho mình hôn tay bạn cái nào".

Các nữ sinh THPT Chu Văn An với tà áo dài trắng tinh khôi. Ngày ra trường không tránh khỏi những ưu tư và tiếc nuối. Xen vào đó là những sự vui tươi, tự tin và lạc quan cho một cuộc đời mới. Những bông hoa từ tay những người bạn trai thầm nhắn gửi điều gì đó tới cô bạn gái cùng lớp. Dòng lưu bút chia sẻ những kỷ niệm suốt 12 năm đời học sinh. "Chiếc áo này bạn sẽ không bao giờ được giặt để giữ lại những hoài niệm một thời áo trắng". Những giọt nước mắt khóa òa trong giờ phút chia tay của các bạn nữ. Các nam sinh cũng không kìm nén được bùi ngùi và chia sẻ bằng cái ôm thật chặt. "Cho mình hôn tay bạn cái nào". "Chụp ảnh mà tâm hồn đang để trên mây". Một nụ hôn gió tạm biệt đời học trò. Sẽ không còn được nghịch dưới sân trường như thế này nữa. Tạm biệt nhé !

"Chụp ảnh mà tâm hồn đang để trên mây".

Các nữ sinh THPT Chu Văn An với tà áo dài trắng tinh khôi. Ngày ra trường không tránh khỏi những ưu tư và tiếc nuối. Xen vào đó là những sự vui tươi, tự tin và lạc quan cho một cuộc đời mới. Những bông hoa từ tay những người bạn trai thầm nhắn gửi điều gì đó tới cô bạn gái cùng lớp. Dòng lưu bút chia sẻ những kỷ niệm suốt 12 năm đời học sinh. "Chiếc áo này bạn sẽ không bao giờ được giặt để giữ lại những hoài niệm một thời áo trắng". Những giọt nước mắt khóa òa trong giờ phút chia tay của các bạn nữ. Các nam sinh cũng không kìm nén được bùi ngùi và chia sẻ bằng cái ôm thật chặt. "Cho mình hôn tay bạn cái nào". "Chụp ảnh mà tâm hồn đang để trên mây". Một nụ hôn gió tạm biệt đời học trò. Sẽ không còn được nghịch dưới sân trường như thế này nữa. Tạm biệt nhé !

Một nụ hôn gió tạm biệt đời học trò.

Các nữ sinh THPT Chu Văn An với tà áo dài trắng tinh khôi. Ngày ra trường không tránh khỏi những ưu tư và tiếc nuối. Xen vào đó là những sự vui tươi, tự tin và lạc quan cho một cuộc đời mới. Những bông hoa từ tay những người bạn trai thầm nhắn gửi điều gì đó tới cô bạn gái cùng lớp. Dòng lưu bút chia sẻ những kỷ niệm suốt 12 năm đời học sinh. "Chiếc áo này bạn sẽ không bao giờ được giặt để giữ lại những hoài niệm một thời áo trắng". Những giọt nước mắt khóa òa trong giờ phút chia tay của các bạn nữ. Các nam sinh cũng không kìm nén được bùi ngùi và chia sẻ bằng cái ôm thật chặt. "Cho mình hôn tay bạn cái nào". "Chụp ảnh mà tâm hồn đang để trên mây". Một nụ hôn gió tạm biệt đời học trò. Sẽ không còn được nghịch dưới sân trường như thế này nữa. Tạm biệt nhé !

Sẽ không còn được nghịch dưới sân trường như thế này nữa. Tạm biệt nhé !

Theo Hoàng Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm