Nunez nhận thẻ đỏ, Liverpool có trận hòa thứ 2

(PLO)- Được đánh giá cao hơn Crystal Palace nhưng Liverpool chỉ có được 1 điểm trong ngày thi đấu mà ngôi sao được kỳ vọng nhất là Darwin Nunez nhận thẻ đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu với Crystal Palace ở vòng 2 Premier League, Liverpool tạo sức ép rất khủng khiếp hướng về khung thành của đội khách, nếu may mắn thì Liverpool đã có bàn thắng ngay phút đầu tiên sau cú sút của Milner.

Liverpool cho thấy sức mạnh của mình ở hai hành lang cánh, liên tiếp các pha bóng tạt cánh của Arnold đều có chất lượng rất cao. Phút 17, Robertson có pha xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút sau đó của hậu vệ biên này lại bị hàng thủ Crystal Palace cản phá.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Crystal Palace đã có trận đấu hay tại sân Anfield. Ảnh: Getty
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Crystal Palace đã có trận đấu hay tại sân Anfield. Ảnh: Getty

Sức ép 30 phút đầu trận đấu của Liverpool là rất khủng khiếp tuy nhiên những cú sút của Darwin Nunez, Salah đều không chính xác. Bất ngờ xảy ra, sau pha phản công nhanh của mình, Crystal Palace đã có bàn thắng.

Phút 32, Eze đã có đường chuyền chính xác, tạo cơ hội cho Zaha băng lên đối mặt với thủ thành Alisson, tiền đạo của Crystal Palace lạnh lùng mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua bất ngờ, Liverpool dồn tổng lực tấn công, tuy nhiên trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút của Quỷ đỏ vùng Merseyside đều không thể chiến thắng được thủ thành Guaita.

Thầy trò HLV Patrick Vieira vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công đầy khó chịu, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Crystal Palace tạm chiếm ưu thế, đây là kết quả mà CĐV Liverpool không thể tin vào mắt mình.

Zaha lạnh lùng mở tỷ số cho trận đấu. Ảnh: Getty

Zaha lạnh lùng mở tỷ số cho trận đấu. Ảnh: Getty

Cũng giống như hiệp 1, sang hiệp 2, Liverpool vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn. Phút 49, Nunez tiếp tục có cơ hội nhưng cú sút của anh lại bị hậu vệ Crystal Palace cản phá. Thêm một bất ngờ xảy ra ở phút 59, trong một pha bóng phạm lỗi giữa Joachim Andersen và Nunez, tiền đạo của Liverpool đã húc đầu vào mặt hậu vệ Joachim Andersen sau lời khiêu khích, trọng tài nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Nunez.

Vừa bị dẫn bàn, lại chơi thiếu người, Liverpool đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ đội được đánh giá cao sẽ giành chiến thắng, nay đoàn quân của HLV Jurgen Kloop đang đối mặt với trận thua đầu tiên ở mùa giải mới.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ ở hiệp 1 và đầu hiệp 2, đến phút 61, CĐV Liverpool mới có cơ hội ăn mừng sau pha ghi bàn của Diaz, tiền đạo người Colombia đã có pha xử lý cá nhân loại bỏ hàng thủ của Crystal Palace trước khi tung ra cú sút ngoài vòng cấm quân bình tỷ số 1-1 cho Liverpool. Đây là bàn thắng quý giá giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside lấy lại thế trận vốn bế tắc trước đó.

Luis Diaz giữ lại 1 điểm cho Liverpool. Ảnh: Getty
Luis Diaz giữ lại 1 điểm cho Liverpool. Ảnh: Getty

Crystal Palace rất biết tận dụng lợi thế của mình, đội khách luôn duy trì thế trận phòng ngự phản công nhằm đợi cơ hội. Phút 78, nếu chính xác hơn thì Zaha đã có thể ghi bàn thắng thứ hai sau đường chuyền từ cánh của đồng đội.

Tỷ số 1-1 được duy trì hết trận, có được 1 điểm từ sân Anfield được xem là thành công cho đoàn quân HLV Patrick Vieira. Còn đối với Liverpool, đây là trận hòa thứ 2 của mình, với kết quả này, đoàn quân của HLV Jurgen Kloop đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm