Nước mắt tiễn đưa 18 chiến sĩ về với đất

Ngày 11-7, nơi diễn ra lễ viếng và lễ đưa tang 18 chiến sĩ hy sinh bất chợt đổ cơn mưa lớn. Linh cữu của các anh được đưa ra trong tiếng khóc nghẹn của người thân, đồng đội, bạn hữu và nhiều người dân… Không ai cầm được nước mắt khi tiễn đưa các anh về với đất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo Chính phủ… đã đến thắp hương từ biệt các anh.

“Các đồng chí hãy yên nghỉ

Trong điếu văn Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (Trưởng ban tổ chức lễ tang) có đoạn: “18 người hy sinh là những cán bộ, chiến sĩ ưu tú của lực lượng vũ trang, trong khi bị nạn vẫn không quên chuyển hướng bay để tránh tổn thất cho nhân dân, họ đều là những người còn trẻ, nhiều ước mơ hoài bão cống hiến cho Tổ quốc, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, các chiến sĩ là niềm tự hào của gia đình, của đồng đội. Họ là tấm gương làm việc cống hiến cho nhiều thanh niên trẻ noi theo. Các anh về cõi vĩnh hằng để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn”.

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra thì nhiều dòng người đã đổ về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Người thân của các chiến sĩ, đa phần đều bước đi xiêu vẹo vì nỗi đau quá lớn.

Con của một chiến sĩ hy sinh trong buổi lễ tiễn đưa. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Không ai kềm lòng được khi thấy những đứa trẻ còn say ngủ trên tay người thân. Cháu Lê Quang Long, 22 tháng tuổi, con trai của Thiếu tá Lê Thanh Việt, khi được người thân chít lên vành khăn tang vẫn chưa hiểu rằng cháu sẽ không còn được sưởi từ hơi ấm của cha.

Ở một góc phía trước nơi đăng ký đoàn vào viếng, nhiều người vây quanh một người lính đang bế một đứa trẻ mặc áo sô gai. Cháu Nguyễn Văn Đức (hai tuổi), con trai của chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng, ngơ ngác nhìn xung quanh mà chưa hiểu chuyện gì…

Bên trong khu vực làm lễ, đứa con trai hai tuổi của liệt sĩ Chữ Văn Minh đã say giấc trong tiếng khóc nghẹn của những người xung quanh, của điệu nhạc Hồn tử sĩ nhói lòng.

Các chiến sĩ hy sinh đều ở độ tuổi 30-35 và đa phần đã có con nhỏ 2-3 tuổi, có cháu vừa mới chào đời…

Tràn ngập tiếc thương

Không chỉ có người thân, bạn hữu, đồng đội của các chiến sĩ, nhiều người dân từ sáng sớm cũng đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa những người lính về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngồi trên bậc thềm, bà Đỗ Thị Thược (80 tuổi, ở Hà Nội) nghẹn ngào: “Không có ai trong các chiến sĩ là người thân của tôi nhưng các cháu hy sinh, ai cũng phải xót xa. Chân tôi bị đau nhưng tôi cũng chống gậy đến đây để tiễn đưa các cháu…”.

Nhìn chiếc xe chở những vòng hoa trắng chầm chậm rời nhà tang lễ, bà chỉ theo nói vội: “Toàn người trẻ cháu à. Vòng hoa trắng kia là dành cho những cháu chưa vợ. Ai mà không thương được chứ, các cháu còn trẻ quá!” - bà nấc nghẹn.

Khoác lên mình bộ quân phục đã sờn màu, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỷ (Sóc Sơn, Hà Nội) đã đạp xe đi hàng chục cây số để tới lễ tang. Ông run run viết lên cuốn sổ những câu thơ:

Đời chiến sĩ các cháu đi chưa hết

Nhưng sự hy sinh vẫn tiếp nối hành trang

Máu vẫn đổ giữa thời bình yên ả

Đất mẹ đón các cháu về, đất mẹ hóa thiêng liêng.

Nước mưa và nước mắt nhòe ướt khuôn mặt những người mẹ, người vợ, người thân, đồng đội… các chiến sĩ. Đến khoảng 11 giờ 20, khi linh cữu cuối cùng của các chiến sĩ đã yên nằm trên xe cũng là lúc mưa ngớt dần đi, nắng hửng đỏ phía chân trời.

Bên ngoài, khi đoàn xe tiến ra, mưa lại rơi nặng hạt, hàng dài người dân đứng dọc các tuyến đường vẫn đội mưa tiễn đưa các anh. Những đoàn xe nối đuôi nhau trên phố, rẽ về những hướng khác nhau để đưa các anh về đất mẹ… Yên nghỉ các anh nhé!

VIẾT THỊNH

Các đoàn đến viếng 18 chiến sĩ hy sinh

+ Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu.

+ Đoàn đại biểu Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào viếng cùng vòng hoa tưởng niệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng các lãnh đạo Bộ. 

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu.

+ Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

+ Đoàn Đại sứ quán Lào.

+ Các cơ quan cấp bộ, các đoàn thể cùng bạn bè, người thân, người dân Hà Nội và các địa phương đã đến tiễn biệt các chiến sĩ hy sinh…

_________________________________________

Sự hy sinh của 18 chiến sĩ đã để lại niềm xúc động, thương tiếc trong lòng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong những ngày qua và sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh xử lý tình huống để tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân ở mặt đất…

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng PHÙNG QUANG THANH viết trong sổ tang

Tôi muốn nói các đồng chí hãy yên nghỉ, những đồng đội của các chiến sĩ ngay giờ phút này vẫn đang và sẽ tiếp tục nhiệm vụ bay, bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng NGUYỄN KIM CÁCH, Phó Chính ủy quân chủng Phòng không - Không quân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm