Ông Navalny lên tiếng từ nhà tù ‘Sói Bắc Cực'

(PLO)- Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny xác nhận đã tới nhà tù “Sói Bắc Cực" và cho biết điều kiện thời tiết ở nhà tù này rất khắc nghiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny xác nhận ông đã đến nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực), cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 1.900 km về phía đông bắc, tờ The Moscow Times đưa tin.

Nhà tù IK-3 còn được gọi là “Sói Bắc Cực", là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga.

Ông Navalny cho biết tinh thần ông hiện rất tốt. Ông nói thêm rằng điều kiện thời tiết ở nhà tù này rất khắc nghiệt và ví mình như ông già Noel.

Navalny.jpeg
Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: REUTERS

"Tôi đang có một chiếc áo khoác da cừu, một chiếc mũ ushanka (một chiếc mũ lông có vành che tai), và tôi sẽ sớm có được valenki (giày mùa đông truyền thống của Nga). 20 ngày di chuyển khá mệt mỏi, nhưng tinh thần tôi vẫn rất tốt” - ông Navalny cho hay.

Ông cũng cảm ơn những người ủng hộ vì luôn lo lắng cho ông ấy trong suốt thời gian qua.

Bà Kira Yarmysh - đại diện của ông Navalny - cho rằng quyết định chuyển ông Navalny đến một địa điểm xa xôi và khắc nghiệt như vậy là nhằm cô lập ông ấy, khiến cuộc sống của ông khó khăn hơn, cũng như khiến luật sư và đồng minh của ông Navalny khó tiếp cận ông ấy hơn.

Hôm 25-12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Washington đang quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của ông Navalny, kêu gọi chính phủ Nga trả tự do cho nhân vật này ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm