Pac lần đầu lên tiếng sau trận thua Ugas

Nghị sĩ Philippines, tay đấm Manny Pacquiao (Pac) đã chia sẻ sau trận thua trước Yordenis Ugas tối 21-8 tại Las Vegas (sáng ngày 22-8 giờ VN).

Kế hoạch từ lâu của Pac và sau trận đánh này sẽ treo găng để theo đuổi sự nghiệp chính trị, cụ thể là ra ứng cử Tổng thống Philippines nhiệm kỳ tới. Nhưng treo găng rồi ra ứng cứ bằng một trận thua thì có vẻ mất điểm nhiều nên Pac lại úp mở.

Pac liểng xiểng trước những cú ra đòn của Ugas.  Ảnh: Boxing

Pac nói: “Có lẽ tôi sẽ không thượng đài nữa sau cái thua Ugas, tôi sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn cho con đường chính trị... nhưng tôi cũng không biết nữa. Tôi sẽ suy nghĩ lại thật nhiều về tương lai của mình, tôi phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình”.

Quyền Anh, cụ thể là những cú đấm, những trận thắng và những trận thua đã tạo nên tên tuổi một Pacquiao nên thật khó để nói lời giã từ, treo găng.

Cũng theo ông nghị Philippines, anh đã làm quá nhiều cho quyền Anh và chính quyền Anh đã tạo nên tên tuổi cho anh.

Ở tuổi 42 có 26 năm chơi quyền Anh đình cao, có vẻ như nó đã báo hiệu Pac nên dừng lại, kết thúc một huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại của thể thao nhà nghề Philippines.

Pac quả quyết: “Con tim tôi vẫn mách bảo tôi hãy tiếp tục việc đánh đấm, nhưng bây giờ tôi phải lắng nghe cơ thể mình”.

Pac cũng nói anh còn hàng khối việc phải làm, trả ơn cho những người đồng hành trong suốt sự nghiệp của anh, trả ơn fan hâm mộ và truyền cảm hứng để đất nước tiếp tục sản sinh ra những võ sĩ mới tài năng.

Pac thừa nhận: “Tôi là một chiến binh trên sàn đấu và ngoài cuộc đời. Tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho người dân Philippines, nhất là trong đại dịch này”.

Pac đã thua Ugas qua 12 sét đấu với số điểm của ba trọng tài 116-112, 116-112 và 115-113.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm