Phơi quần áo ngay giữa cầu

(PLO)- Người dân tận dụng thành cầu làm nơi phơi quần áo. Mặc nhiên treo từ sáng đến chiều, nếu có bay xuống đường vẫn vô tư...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiếc cầu Mỹ Thuận trên đường An Dương Vương (TP.HCM) có vị trí khá đặc biệt vì nằm giữa 3 quận: quận Bình Tân, quận 6 và quận 8.

Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn nữa là chiếc cầu này từ lâu đã trở thành nơi để người dân xung quanh phơi quần áo.

Không chỉ phơi quần áo, nhiều đồ vật cũng được đặt ngỗn ngang phía bên dưới. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Không chỉ phơi quần áo, nhiều đồ vật cũng được đặt ngỗn ngang phía bên dưới. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Hai bên thành cầu được che chắn bởi hàng rào sắt, rất chắc chắn. Tận dụng rào sắt này, người dân ở khu vực xung quanh dùng đó làm nơi phơi đồ, thoải mái treo quần áo như ở nhà.

Theo người dân tại đây, việc phơi quần áo như thế đã diễn ra từ lâu. Ảnh:

Theo người dân tại đây, việc phơi quần áo như thế đã diễn ra từ lâu. Ảnh:

Không những thế, dù biết đây là khu vực chợ nhưng nhiều người dân lại tụ tập buôn bán ngay trên cầu, đến những giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe diện tích của cây cầu bị chiếm dụng, lấn xuống cả phía dưới lòng đường.

Chị H, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM cho biết: Chị buôn bán ở chợ này lâu rồi, nhưng hồi trước chị ngồi ở trước nhà kia bị người ta đuổi đi. Sau thấy nhiều người lên cầu ngồi bán chị cũng bắt chước, thấy không ai nói gì nên chị bán đến giờ. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Chị H, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM cho biết: Chị buôn bán ở chợ này lâu rồi, nhưng hồi trước chị ngồi ở trước nhà kia bị người ta đuổi đi. Sau thấy nhiều người lên cầu ngồi bán chị cũng bắt chước, thấy không ai nói gì nên chị bán đến giờ. Ảnh: HUỲNH THƠ.

Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị mà còn liên quan đến việc an toàn khi tham gia giao thông của các phương tiện qua lại nơi đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm