Bình luận

Phòng ngự của Ý - Bài học của Việt Nam

Phòng ngự của Ý - Bài học của Việt Nam ảnh 1 

Công Phượng bất lực trước sự đeo bám rất rát của hàng hậu vệ U19 Roma. ẢNh: XUÂN HUY.

U19 Việt Nam vẫn chơi một thứ bóng đá đẹp mắt không toan tính trước U19 AS Roma nhưng trong bóng đá hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Điều này U19 VN lại không làm được.

Hiệp 1 gặp AS Roma có thể coi là hiệp đấu trong mơ của U19 VN. Các cầu thủ trẻ VN thi đấu với sự tự tin cao độ, các pha phối hợp nhỏ của U19 VN khiến U19 AS Roma nhiều phen lúng túng. Các khán đài SVĐ Thống Nhất thì như chực bùng nổ trước lối chơi đẹp mắt và hiệu quả của U19 VN. U19 VN đã thi đấu đầy cống hiến và có phần áp đảo U19 Roma, thế nhưng họ lại thua sự thực dụng và có phần già dơ trước tuổi của người Ý.

15 phút đầu tiên là khoảng thời gian bùng nổ của U19 VN. Họ ép sân liên tục, chỉ trong vòng 15 phút đầu đã có 2,3 cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng các tiền đạo của U19 VN lại liên tục bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Thể hình mỏng cơm hơn cầu thủ Roma nhưng Thanh Tùng vẫn xoay trở hết sức khéo léo. ẢNh: XUÂN HUY.

Phút thứ 8, Than Tùng và Công Phượng có pha phối hợp cực kỳ ăn ý nhưng ở tình huống cuối cùng thủ môn Lorenzo đã kịp lao ra cản phá.

Từ phút 14 đến phút 15, Công Phượng có hai cơ hội rõ ràng liên tiếp nhưng lưới của U19 Roma vẫn không thể rung lên. Đầu tiên là cú sút từ pha đối mặt, thủ môn Lorenzo cản phá nhưng bóng vẫn từ từ lăn vào khung thành chạm đúng cột dọc ra ngoài. Tình huống tiếp theo thậm chí Công Phượng đã lừa qua cả thủ môn Lorenzo, trước mặt là lưới trống nhưng chỉ một chút chần chừ Công Phượng đã để hậu vệ Roma kịp lao về áp sát phá bóng ngay trong chân.

Quy luật muôn thuở của bóng đá tấn công nhiều không thể ghi bàn thì phải trả giá. Ngay sau đó, U19 VN để thủng lưới rất đáng tiếc. Phút 19, từ quả treo vào bên cánh trái của U19 Roma, Hồng Duy phá bóng hụt tạo điều kiện cho cầu thủ Trani dứt điểm cự ly gần mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức tấn công và được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng san bằng tỉ số của Lê Văn Sơn trên chấm 11 mét sau khi Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

Đông Triều theo kèm rất chặt tiiền đạo đối phương. ẢNh: XUÂN HUY.

Có thể nói đây là hiệp đấu thành công của U19 VN khi họ áp đảo đối phương hoàn toàn. Tuy nhiên, bảng tỉ số lại không ủng hộ U19 VN.

Hiệp 2 là hình ảnh rất khác so với hiệp 1. Các cầu thủ U19 VN vẫn cầm bóng nhiều hơn, vẫn thi đấu với lối đá quen thuộc nhưng có lẽ do bị bắt bài nên U19 VN không thể làm mưa làm gió như hiệp đấu đầu tiên.

Một nguyên nhân khác là thể lực của cầu thủ U19 VN đột nhiên suy giảm nhanh chóng. Hiệp 2 mới trôi qua chưa được 10 phút, Tuấn Anh đã phải nằm sân vì chuột rút. Và trong khảng thời gian này U19 Roma đã kịp ghi được bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. Vẫn là pha phản công nhanh mẫu mực và cực kỳ đơn giản, bóng được căng ngang vào trong cho tiền đạo Mariano băng vào dứt điểm cận thành hạ gục Văn Trường.

Cầu thủ U19 AS Roma mừng bàn thắng. ẢNh: XUÂN HUY.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Roma càng có cơ hội phô diễn lối chơi catenaccio kinh điển của người Ý. Các đợt lên bóng của U19 VN luôn vấp phải một rừng cầu thủ U19 Roma. Mặc khác, do thể lực suy giảm nên các cầu thủ U19 VN cũng không thể đẩy cao tốc độ trận đấu.

Các cầu thủ U19 VN vẫn thí đấu miệt mài và đầy cố gắng. Họ cố kéo dãn đội hình U19 Roma bằng các đường chuyền ở cự ly ngắn nhưng vẫn không sao tìm được kẽ hở của hàng thủ Roma. Các đợt tấn công của U19 VN như húc vào một bức tường, hoàn toàn bế tắc. Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức cự kỳ chặt chẽ của người Ý, U19 VN tìm đến những cú sút xa. Đó được coi là giải pháp mang tính “hên xui” nhiều hơn là một ý tưởng tấn công. Cứ thi đấu như vậy, U19 VN hoàn toàn không có cửa ghi bàn gỡ hòa.

NHM cổ vũ rất nhiệt tình nhưng vẫn không thể giúp U19 VN có được kết quả tốt trước U19 Roma. Ảnh PHẠM QUANG

Những điều chỉnh trong những phút cuối của HLV Guillaume Graechen khi tung Lâm Ti Phong mang lại nhiều nét mới mẻ nhưng là không đủ để U19 VN có thể lật ngược thế cớ. Thậm chí U19 VN còn có thể thua nhiều hơn 1 bàn thắng nếu như cầu thủ AS Roma không đá hỏng quả Penalty cuối trận. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về AS Roma.

Tuy thua trận nhưng U19 VN đã học được nhiều bài học bổ ích và chúng ta cũng cần phải khen ngợi cho tinh thần thi đấu đầy máu lửa và hết mình của U19 VN. U19 VN vẫn còn thời gian và vẫn cần rất nhiều bài học như vậy để hoàn thiện mình hơn. Cuối cùng, chúng ta vẫn phải cảm ơn người Ý đã mang cả một nghệ thuật phòng ngự ra đấu với U19 VN, giúp các cầu thủ của chúng ta vỡ ra nhiều bài học bổ ích.

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm