Quy hoạch 'treo' 24 năm, đường đi biến thành suối

Mới đây, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã trở lại khu E thuộc khu đô thị Nam Sài Gòn - khu vực quy hoạch “treo” 24 năm nay.

Con đường Hoàng Đạo Thúy (nối xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và phường 7, quận 8) đã xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi. Có đoạn nước chảy ào như suối, xe đi qua còn bị chết máy. Có đoạn người dân phải góp tiền đổ đá lên để chắn ngang dòng nước.  Đá to nên rất khó cho các xe cộ đi lại, nhiều người phải dắt bộ khi đi ngang. 

Ông Phạm Văn Ba (ngụ khu phố 6, phường 7, quận 8) cho biết: “Đường Hoàng Đạo Thúy bắt đầu hư hỏng từ khi khu này thuộc diện quy hoạch treo, đường không được tu bổ, sửa chữa nữa. Từ đó đến giờ, thỉnh thoảng bà con lại góp tiền đổ đất, đổ đá, chắp vá đường để đi tạm, riết rồi để đại luôn. Cứ từ tháng 9 đến tết là bắt đầu ngập theo thủy triều, con đường ngập đến gần đầu gối, có đoạn nước chảy ào ào như suối. Mới đây người ta gom tiền đổ đá lớn lên nên khó đi lắm”.

Bà Đỗ Thị Kim Hồng (ngụ khu phố 6, phường 7, quận 8) cũng ý kiến về sự xuống cấp của con đường. Bà Hồng cho biết cứ sáng sớm thì nước triều lên, đường ngập thường xuyên nên quán nước của bà cũng ế ẩm, chỉ bán được vài tiếng đồng hồ sau khi nước rút. 

Người dân phải đổ đá to để chắn ngang "dòng suối"...

... chảy từ khu vực này ra...

Vì đổ đá to nên người dân khó đi lại, chỉ dám men theo một lối mòn có ít đá nhất. Ảnh: LÊ THOA

Có đoạn nước vẫn chảy ào ào từ trong nhà dân ra

Rồi đổ ra ruộng như dòng suối. Ảnh: LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm